Ngọc Linh và những kỷ niệm không thể quên trong ngày đầu năm mới

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/02/2018 11:38:00 +07:00

Nữ ca sĩ ''Tình thơ'' hào hứng kể về những kỷ niệm cô không thể nào quên trong những ngày đầu năm mới.

Gặp Ngọc Linh vào những ngày không khí tươi vui của năm mới Mậu Tuất đang tràn ngập khắp nơi, giọng ca đình đám một thời cũng có những chia sẻ thú vị về ngày Tết. Nữ ca sĩ Tình thơ hào hứng kể về những kỷ niệm cô không thể nào quên trong những ngày đầu năm mới.

- Chị có vẻ rất thích Tết?

(Cười) Cứ mỗi lần Tết đến xuân về, facebook của tôi sẽ ngập tràn sự háo hức trông chờ kiếu như: “Sắp đến Tết rồi vui quá, mừng quá!”, như trẻ con vậy.

Vì chỉ có trẻ con là còn thích Tết chứ người lớn, thời điểm đó phải trả lương, trả nợ năm cũ, hoàn thành công việc, dọn dẹp nhà cửa…rất nhiều chuyện áp lực và mệt mỏi dồn lại cùng một lúc, chẳng người lớn nào còn mong Tết nữa. Bây giờ Tết trong quan điểm của nhiều người lớn là để ngủ, thấy đường sá vắng vẻ, yên bình hơn, dễ chịu hơn, chỉ vậy thôi.

Nhưng, tôi từng đón những cái Tết không có ba bên cạnh vì ba đi Nga học khi tôi mới lên 4. Tết nhất chỉ có 3 mẹ con ở nhà, và mẹ luôn thuê 1 chú chụp hình để giữ lại những hình kỷ niệm cho 3 mẹ con, rồi mẹ đưa 2 chị em tôi đi thăm họ hàng, chúc Tết và nhận lì xì, đó là những tháng ngày rất đẹp nuôi dưỡng tuổi thơ của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn đón những cái Tết thật đẹp như vậy, đó là cảm giác ấm áp, đoàn viên không gì thay thế được.

Điều đầu tiên tôi suy nghĩ về những ngay Tết đó là cảm giác may mắn vì vẫn còn có cha mẹ, mỗi sang mùng 1, cả nhà quây quần chúc Tết cha mẹ rồi nhận những bao lì xì để khóc để cười với nhau.

Người ta hay bảo sáng mùng 1 kiêng khóc vì sợ xui cả năm, nhưng không năm nào nhà tôi không khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm giác sum vầy ấm áp. Tôi nghĩ vài chục năm nữa tôi vẫn sẽ mong Tết như vậy, vì với tôi Tết là sum vầy.

IMG_9743

Ngọc Linh.

- Gia đình chị đón Tết như thế nào?

Mùng 1 tôi dành trọn cho gia đình cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện rôm rả những điều đã qua trong năm cũ, cảm thấy may mắn vì vẫn còn được chúc Tết cho cha mẹ, ông bà vẫn cười tít mắt bên những đứa cháu nhỏ.

Mùng 2 thì cả nhà tôi về Vũng Tàu ăn Tết với họ hàng nhà ngoại, cũng vẫn là những cảnh sum họp như thế nhưng không khí cũng vui vẻ hay ấm áp khác nhau.

Thường thì nhà tôi không đi du lịch ngày Tết, vì những ngày đó các điểm du lịch rất đông, nếu có đi, cả nhà tôi thường chọn mùng 4 hoặc mùng 5 mà phải là đi cùng nhau mới vui. Nhà tôi vẫn giữ thói quen gói bánh, nấu nồi thịt kho bằng bếp củi, cảm giác ấm áp không gì thay thế được.

 
Riêng với cá nhân mình, tôi thấy hơi tiếc nếu gộp chung Tết Tây và Tết Ta lại với nhau.

Ngọc Linh

- Mỗi lần Tết đến, mọi người có hay trêu rằng đây chính là thời điểm của Ngọc Linh không, vì các ca khúc Xuân của chị được phát liên tục khắp mọi nơi?

(Cười lớn) Tôi hay nói đùa với bạn bè mình là ca sĩ về hưu, cảm giác khi mình không đi hát nữa mà cứ đúng thời điểm đó giọng hát của mình “phủ sóng” khắp nơi và mọi người vẫn nhận ra là “Ngọc Linh đang hát kìa”.

Đôi lúc tôi còn dành trọn nửa ngày đi siêu thị cùng bé Bon – con gái của tôi – chỉ để nghe mình hát, dù có thể ở nhà tự nghe mà đi lang thang để nghe nhạc mình hát vậy cảm giác thú vị lắm.

Thậm chí bạn bè tôi còn gọi điện liên tục chỉ để khoe: “Linh đang hát kìa!” khi họ đang đi đâu đó ngoài đường và vô tình nơi đó bật nhạc của tôi, ai cũng trêu tôi là “giọng ca ám ảnh nhất mùa xuân – hè” vì cứ ra đường là nghe tôi hát (cười lớn).

Mỗi lần nghe lại các ca khúc cũ, tôi thường nhớ về khoảng thời gian đang thực hiện ca khúc đó, mình đi thu như thế nào, quay MV ra sao, có những cảnh gì, cảm thấy vui lắm. Cũng có nhiều người nhận ra tôi trong khi tôi lang thang như vậy, cách mọi người hỏi han, nhớ ca khúc của tôi ra mắt trong CD nào khiến tôi hạnh phúc lắm.

IMG_0869 3

 

- Theo chị thì ca khúc nào của mình “gây ám ảnh” nhất với khán giả và chị có kỷ niệm gì với ca khúc ấy?

Bài mà ấn tượng nhất với mọi người có lẽ là Dịu dàng sắc xuân của chú Nguyễn Nam. Đây cũng là ca khúc có nhiều kỷ niệm với tôi, tôi không phải là người đầu tiên hát ca khúc này, khi đó tôi nghe chị Phương Thanh hát thấy hay quá nên có xin phép chú Nam để hát Dịu dàng sắc xuân. Khi tôi gửi bản master cho chú, chú nói đây là giọng hát và bản phối mà chú hài lòng nhất.

Chú Nguyễn Nam cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của tôi từ khi còn là giọng ca nhí cho đến lúc trưởng thành, các ca khúc của tôi được mọi người ưu ái gọi là thanh xuân nhưng bản thân những bài hát này cũng chính là ký ức đẹp đẽ nhất của tôi khi bắt đầu sự nghiệp cũng như những kỷ niệm với các nhạc sĩ viết nên ca khúc ấy.

- Cám ơn chị rất nhiều về những chia sẻ trên, chúc chị có một cái Tết thật vui và hạnh phúc.

Video: Ngọc Linh tái xuất cùng Diễm Quyên với hit "Tình thơ"

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn