Ngoài tú ông vụ 30.000 USD, còn nhiều ổ mại dâm dưới danh nghĩa showbiz

Ý kiếnThứ Ba, 14/07/2020 15:51:00 +07:00
(VTC News) -

Lục Triều Vỹ, tú ông vụ bán dâm giá 30.000 USD, chỉ là phần nổi của tảng băng khổng lồ về mại dâm trong showbiz, nơi nhiều kẻ đội lốt ông bầu để dắt gái cho đại gia.

Mấy ngày nay, dư luận “nóng” về vụ công an vạch trần đường dây bán dâm có các người mẫu tham gia với mức giá 18.000-30.000 USD cho mỗi lần “đi khách”. Kẻ điều hành đường dây này cũng từng hoạt động trong giới showbiz với nghệ anh Lục Triều Vỹ, có thời được gọi là hotboy với biệt danh “Nikhun Việt Nam” nhờ ngoại hình bắt mắt… Tiếp xúc, làm quen với những cô gái thích “hẹn hò” đàn ông giàu có, anh ta đứng ra bắt mối cho họ phục vụ những “đại gia” mình quen.

Thực ra, không phải đợi đến khi Lục Triều Vỹ bị phanh phui bộ mặt tú ông, thiên hạ mới biết đến nạn bán dâm trong giới giải trí. Từ nhiều năm trước, người mẫu Trang Trần từng thẳng thắn bóc trần sự thật về những cô gái “tự o bế mình làm người mẫu để đi cặp với đại gia, nói trắng ra là đi làm gái bán dâm”.

Ngoài tú ông vụ 30.000 USD, còn nhiều ổ mại dâm dưới danh nghĩa showbiz - 1

"Tú ông" Lục Triều Vỹ.

Là người mẫu đắt show, Trang Trần khẳng định: "Với thu nhập của người mẫu, việc bạn mua được chiếc túi xách hàng hiệu giá vài ngàn USD là điều không đơn giản, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà, mua xe”.

Trả lời phỏng vấn báo chí, rất nhiều mỹ nhân showbiz khác cũng gián tiếp thừa nhận có chuyện mua bán xác thịt trong giới khi “tiết lộ” rằng có đại gia nọ, doanh nhân kia gạ mình lên giường với giá cao, thậm chí còn nêu ra con số chi tiết như 5.000, 10.000 USD…

Và sự hiện diện của các tú bà, tú ông showbiz là điều mà lâu nay ai cũng biết. Dưới danh nghĩa ông bầu giải trí, họ nắm trong tay cả dàn người đẹp nóng bỏng. Những cô gái này có danh xưng diễn viên, người mẫu nhưng không thấy đóng phim hay ca hát, chỉ xuất hiện trong các bộ ảnh, lướt qua vài MV hay các show tạp kỹ do ông bầu tổ chức, rồi “mài mặt” khắp các cuộc thi hoa khôi ao làng để kiếm danh hiệu. Tuy rất ít hoạt động nghệ thuật, nhưng họ và ông bầu đua nhau khoe xe sang, nhà đẹp, túi hiệu tiền tỷ, nhẫn kim cương…

Sự suy đồi của đạo đức xã hội cũng như sự nhốn nháo của làng giải trí là đất sống cho những tú ông này, như “ông bầu T.”, nổi tiếng là kẻ dắt gái của showbiz Việt. T. và dàn “đào” của hắn vênh vang trưng ra cuộc sống sang chảnh. Hắn nghênh ngang “chiêu nạp” gái bán dâm mang danh người mẫu, diễn viên và dắt mối cho những gã lắm tiền trụy lạc. Cả bọn thậm chí còn rầm rộ kéo nhau sang nước ngoài, tiếng là đi show nhưng thực chất là để “giao dịch” và quảng cáo cho dịch vụ của mình…

Có lẽ đã đến lúc, lực lượng chức năng chống nạn mại dâm nên hướng mũi nhọn điều tra vào showbiz nhằm trả lại môi trường làm nghề trong sạch cho các nghệ sĩ chân chính. Có như vậy, những người làm nghề mẫu mới bớt phải chịu định kiến của người đời, và các cuộc thi hoa hậu, người đẹp mới không bị chụp mũi oan uổng là “show tuyển gái cho đại gia”.

(*) Ý kiến độc giả không nhất thiết trùng với quan điểm của VTC News

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.

Lan Nhi
Bình luận
vtcnews.vn