Ngoại hạng Anh 'chết chìm' bởi những chiếc thẻ đỏ

Thể thaoThứ Sáu, 21/02/2014 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Premier League đang ngày càng xuống dốc về phong độ khi chinh chiến tại Champions League, và một trong những nguyên nhân khiến các đội bóng Anh đánh mất vị thế là do... trọng tài

Champions League mùa giải 2007-2008 có thể coi là đỉnh cao của làng bóng đá xứ sương mù khi 2 đại diện góp mặt ở trận chung kết đều đến từ Premier League: Man Utd và Chelsea. Kể từ đó, các đội bóng Anh vẫn tiếp tục duy trì được thành tích ở sân chơi số 1 châu lục với 3 lần nữa góp mặt ở trận đấu cuối cùng: Man Utd (2009, 2011) và Chelsea (2012) - đội đã vô địch sau đó.

Những chiếc thẻ đỏ đang ám ảnh Premier League
Tuy nhiên nếu nhìn một cách rộng hơn thì Premier League lại đang tụt lùi so với chính họ. Bắt đầu từ năm 2012, năm mà The Blues đã đăng quang, giải đấu số 1 nước Anh chỉ có 1 đại diện ở vòng tứ kết (chính là Chelsea). 1 năm sau đó, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi vòng tứ kết Champions League sạch bóng các đại gia Ngoại hạng Anh.
Nguyên nhân có rất nhiều: sự ra đi của các ngôi sao lớn (Ronaldo, Bale), tài chính của các CLB không ổn định (các CLB ở Anh vẫn chi nhiều hơn thu), và đặc biệt là vấn đề với các trọng tài.
Thống kê đã chỉ ra rằng kể từ vòng đấu loại trực tiếp, không một giải đấu nào bị xử ép, mà cụ thể là bị đuổi người, nhiều như Premier League. Tính từ năm 2011 tới nay, đã có 4 chiếc thẻ đỏ dành cho Arsenal, Man Utd và Man City. Không những vậy, những tình huống mất người của các đội bóng nước Anh đều là những pha bóng cực kỳ nhạy cảm.

Van Persie không nghe thấy tiếng cắt còi và bị thẻ đỏ
Năm 2011, trong trận lượt về vòng 1/8 giữa Arsenal và Barca, khi tỷ số đang là 1-1 (Arsenal thắng 2-1 ở lượt đi), Robin Van Persie bị thẻ vàng thứ hai. Trong tình huống này, chân sút người Hà Lan bị phạt do đã cố tình đá bóng đi dù trọng tài đã cắt còi. Bất chấp ngôi sao hiện tại của Man Utd phân bua rằng anh không nghe thấy còi do sân Nou Camp quá ồn ào, vị vua áo đen Massimo Busacca vẫn giữ nguyên quyết định.
Hai năm sau ở Old Trafford, Cüneyt Çakır thậm chí còn dính vào một vụ bê bối lớn hơn. Trong một pha tranh bóng giữa Nani và Arbeloa, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ người Bồ Đào Nha - một tình huống mà rất nhiều trọng tài đã nhận định và cho rằng chỉ cần 1 thẻ vàng là đủ. Man Utd từ chỗ đang dẫn chung cuộc 2-1 đã bị thua ngược với 2 bàn thắng liên tiếp của Modric và Ronaldo.
Sang đến năm 2014, ngay ở 2 trận vòng 1/8 đầu tiên có sự góp mặt của các đại diện xứ sương mù, vấn nạn thẻ phạt tiếp tục được tái hiện. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Martin Demichelis. Trung vệ của Man City trong nỗ lực truy cản Messi đã chạm vào chân tiền đạo người Argentina. Trọng tài lập tức chỉ vào chấm 11m, đồng thời đuổi cầu thủ đội chủ nhà, dù rằng điểm phạm lỗi vẫn còn cách vòng cấm địa nửa mét.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani
Một ngày sau, tai họa giáng xuống thủ thành Wojciech Szczęsny. Khi lao ra cản đường đi bóng của Robben, chân của thủ môn này đã chạm vào tiền vệ của Bayern Munich, và lập tức 1 chiếc thẻ đỏ được rút ra từ trọng tài chính Nicola Rizzoli. 
Tựu trung lại, những chiếc thẻ đỏ mà các đội bóng Premier League đã nhận trong 4 năm qua đều mang nặng tính tranh cãi. Thẻ đỏ của Van Persie và Nani không rõ ràng, thậm chí còn khiến cả đối thủ của Arsenal lẫn Man Utd bất ngờ. Còn thẻ đỏ dành cho Demichelis và Szczęsny là quá vội vàng. Trong 1 trận đấu đỉnh cao và rất căng thẳng như vòng loại trực tiếp, 1 chiếc thẻ đỏ (dành cho đội chủ nhà) khi thời gian trận đấu còn rất nhiều, rất dễ khiến trận đấu bị phá hỏng.
Một số tờ báo lớn của Anh thậm chí còn đang rộ lên nghi vấn rằng có một âm mưu chống lại các đội bóng của họ. Và cứ chiểu theo những gì đã diễn ra, hẳn có không ít người đồng tình với điều ấy.

Bình luận
vtcnews.vn