Nghiện rượu: Người đàn ông mù mắt vẫn trốn bác sĩ đi uống rượu

Sức khỏeThứ Sáu, 20/01/2017 07:15:00 +07:00

Khi uống rượu vào, người đàn ông như biến đổi thành con người khác, sẵn sàng đánh vợ, đánh con, thậm chí dùng cả đũa để chọc vào mắt vợ.

Trốn bác sĩ để uống rượu bằng mọi cách

Có mặt tại khoa Cai nghiện (Bệnh viện Tâm thần Trung ương) chứng kiến những người đàn ông đủ mọi lứa tuổi khác nhau đàng gào thét, phải buộc chân tay do loạn thần, sảng rượu...mới thấy được sự tàn phá kinh khủng của “ma men”.

Chia sẻ với phóng viên bác sĩ Đỗ Thị Oanh – Phó khoa Cai nghiện (Bệnh viện Tâm thần Trung ương) cho biết, trong số những bệnh nhân đang điều trị tại khoa có đến quá nửa là bệnh nhân nghiện rượu, ngoài ra là các bệnh nhân nghiện ma túy, nghiện game và các chất khác.

Đối với các bệnh nhân nghiện rượu khi được chuyển đến bệnh viện, mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều chung một nguyên nhân đó là, nhập viện do rượu.

148475597311493-nghien-ruou

Bác sĩ Đỗ Thị Oanh chia sẻ về những trường hợp nghiện rượu  

Có trường hợp trốn khỏi bệnh viện không phải là hiếm tại bệnh viện. Vì nhiều người khi vào viện trong trạng thái say không biết gì, nhưng khi tỉnh dậy họ nhận thức được và cho rằng mình không mắc bệnh, bởi vậy họ luôn tìm cách chạy trốn khỏi bệnh viện, dù chưa hết liệu trình điều trị.

Ngoài những trường hợp “chạy trốn” khỏi bệnh viện, trong quá trình điều trị BS Oanh cũng gặp không ít thành phần nghiện rượu “ranh mãnh”. Đó là những trường hợp “trốn” bác sĩ uống rượu bằng mọi cách.

“Khi họ lên cơn nghiện, họ tìm mọi cách để họ được uống, ví dụ như những trường hợp dấu rượu vào chai giả vờ là nước lọc, rồi mang vào phòng bệnh uống. Sau khi bị các bác sĩ phát hiện, lần sau họ lại tìm cách cho rượu vào túi nilon giả vờ là nước canh để mang vào bệnh viện uống.

Thậm chí có trường hợp, dù đã bị mù cả hai mắt vì uống rượu, nhưng vẫn tìm mọi cách, lợi dụng sự sơ hở của các bác sĩ để mua rượu về uống”, BS Oanh kể.

Ngoài ra, có những bệnh nhân bị loạn thần do rượu, có những bệnh nhân bị mắc hội chứng cai (sảng rượu), nhưng tất cả họ khi đã vào viện đều đã ở giai đoạn rất nặng.

Con trai tuyên bố từ mặt cha

Lấy ví dụ điển hình về một ca nghiện rượu nhập viện, BS Oanh nhớ lại ca bệnh cách đây chưa đầy một tháng, đó là một nam bệnh nhân mới ngoài 50 tuổi (ở Thường Tín – Hà Nội).

BS Oanh cho biết, bệnh nhân này khi không uống rượu thì vô cùng hiền lành, nhưng chỉ cần uống vài chén rượu vào thì trở thành một con người hoàn toàn khác.

“Khi con trai đưa vào nhập viện, bệnh nhân đã ở trong tình trạng loạn thần do rượu, theo như con trai bệnh nhân kể thì trước khi đưa vào viện, người đàn ông này say rượu dùng đũa chọc hỏng mắt vợ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nam bệnh nhân này hành hạ vợ sau khi uống rượu, chính vì thế con trai bệnh nhân này tuyên bố sẽ bỏ mặc”, bác sĩ Oanh nhớ lại.

Theo bác sĩ Oanh, sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã tích cực điều trị, sau khoảng hơn 2 tháng điều trị, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và tự chủ được mọi hoạt động, lời nói. Tuy nhiên, trong thời gian điều trị tại bệnh viện tuyệt nhiên không thấy con trai đến chăm sóc, thăm nom.

Video: Cuối năm, liên tiếp có người chết vì ngộ độc rượu

“Do bệnh nhân tỉnh táo, minh mẫn nên các bác sĩ đã để cho bệnh nhân tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, sau vài ngày như vậy, bệnh nhân tự ý trốn khỏi bệnh viện lúc nào không ai hay biết, thậm chí tiền viện phí hiện giờ vẫn chưa đóng hết”, BS Oanh cho hay.

Trước thực trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam như hiện nay, BS Oanh cho rằng để ngăn chặn người dân uống rượu không phải chuyện một sớm, một chiều mà cần phải có giải pháp cộng đồng, nâng cao dân trí để người dân hiểu tác hại của rượu. Đồng thời, cần phải giáo dục ngay từ trong nhà trường cho lớp trẻ, có như vậy mới hy vọng tỷ lệ người mắc bệnh tật do uống rượu, bia giảm trong tương lai.

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn