Nghịch lý phim của 'nữ hoàng dao kéo' Park Min Young

Sao HànThứ Năm, 19/03/2020 11:57:14 +07:00

“I’ll Go to You When the Weather is Nice” (Trời đẹp em sẽ đến) của Park Min Young có rating ảm đạm nhưng tác phẩm lại nhận được nhiều lời khen về nội dung.

Video: Trailer phim "Trời đẹp em sẽ đến"

Trời đẹp em sẽ đến là tân binh trên đường đua truyền hình Hàn. Phim đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young sau thất bại của Bí mật nàng fangirl (tựa gốc: Her Private Life) vào năm ngoái.

Tác phẩm mới ra mắt vào hồi cuối tháng 2, phát sóng vào khung giờ tối các ngày đầu tuần. Tuy nhiên, trong khi “người anh em” Itaewon Class (cùng là phim của đài jTBC) làm nên chuyện trên đường đua rating, Trời đẹp em sẽ đến lại tỏ ra hụt hơi ngay từ lúc xuất phát.

Dù vậy, phim không hề bị “ném đá” dữ dội như nhiều “bom xịt” khác. Trái lại, Trời đẹp em sẽ đến chinh phục được một bộ phận khán giả nhất định, nhận được không ít lời khen ngợi.

Sự lựa chọn an toàn của Park Min Young

Park Min Young hiếm khi bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với kiểu vai diễn gai góc hay những thể loại phim mới lạ. Trong vài năm trở lại đây, người đẹp chủ yếu gắn mình với dòng phim hài - lãng mạn, đơn cử là Thư ký Kim sao thế? (2018), Bí mật nàng fangirl (2019)…

Và mặc cho năm ngoái, Bí mật nàng fangirl bị chê bai thậm tệ, nữ diễn viên vẫn tiếp tục tham gia một dự án phim tình cảm, có cốt truyện nhẹ nhàng khác là Trời đẹp em sẽ đến trong năm nay.

Nghịch lý phim của 'nữ hoàng dao kéo' Park Min Young - 1

"Trời đẹp em sẽ đến" tiếp tục là một sự lựa chọn an toàn của Park Min Young.

Nhìn qua, hình ảnh Park Min Young ở phim mới không có nhiều điểm khác biệt với tạo hình của cô ở các tác phẩm trước. Vẫn là kiểu tóc nâu uốn sóng nhẹ nhàng, lối trang điểm tự nhiên, trong trẻo, trông “nữ hoàng dao kéo” toát lên vẻ hiền dịu và thanh lịch. Nét dịu dàng ấy tỏ ra phù hợp với nhịp phim chậm rãi, khung cảnh nên thơ của Trời đẹp em sẽ đến.

Nội dung phim không có nhiều cao trào, không gay cấn hay căng thẳng mà nhẹ nhàng, ngọt ngào như chính cái tên Trời đẹp em sẽ đến. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, tác phẩm kể về chuyện tình cảm của Mok Hae Won (Park Min Young). Chán ghét cuộc sống chốn đô thị, Hae Won rời Seoul, chuyển đến một ngôi làng nhỏ.

Nghịch lý phim của 'nữ hoàng dao kéo' Park Min Young - 2

"Trời đẹp em sẽ đến" sở hữu cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều cao trào, điểm nhấn.

Tại đây, cô gặp lại người bạn cũ thời trung học Im Eun Seop (Seo Kang Joon). Chàng trai đang là chủ của một hiệu sách. Màn chạm mặt sau bao năm không gặp cùng nhiều tình huống bất ngờ đã đưa đôi bạn xích lại gần nhau rồi đem lòng yêu nhau.

Rating ảm đạm nhưng phim nhận nhiều lời khen

Chỉ mới ở chặng đầu phát sóng, Trời đẹp em sẽ đến đã tỏ ra hụt hơi trên đường đua rating. Tỷ lệ người xem của phim chỉ quanh quẩn ở mức 1-2%.

Tập 1 chỉ cán mốc 1,9% và đến tập 2 lại giảm chỉ còn hơn 1,5%. Đến tập 5 phát sóng vào tối 17/3 vừa qua, tác phẩm chỉ đạt 2,3%. Suốt 5 tập phát sóng, Trời đẹp em sẽ đến tăng giảm rating thất thường và chưa lần nào bứt phá lên mốc 3%.

Đáng nói, dù rating bết bát nhưng phim không bị chê bai dữ dội. Bên dưới các bài viết về Trời đẹp em sẽ đến trên trang Soompi, khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho tác phẩm và bày tỏ sự sốt sắng muốn được thưởng thức tập tiếp theo ngay.

Phim được đánh giá cao ở bối cảnh yên bình, nên thơ, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sâu lắng của hai nhân vật chính cùng những thông điệp bình dị về cuộc sống.

Nghịch lý phim của 'nữ hoàng dao kéo' Park Min Young - 3

Rating tuy thấp nhưng "Trời đẹp em sẽ đến" lại nhận được nhiều lời khen.

Khi có ai đó băn khoăn về nhịp điệu chậm rãi của bộ phim, một số khán giả bênh vực rằng đó lại chính là một nét thú vị riêng biệt ở Trời đẹp em sẽ đến.

Phim rất hay. Nó có các lớp lang xếp chồng lên nhau và sau mỗi tập, chúng ta có thể lật giở và khám phá ra điều mới mẻ”, “Nhịp phim tuy chậm nhưng tất cả những gì diễn ra đều gần gũi với thực tế cuộc sống. Sau mỗi tập, tác phẩm luôn tạo ra một không gian nhỏ để người xem tự suy ngẫm về bản thân”, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi trên Soompi.

Khán giả còn ấn tượng trước phần kết của từng tập phim. Nhân vật Im Eun Seop luôn viết blog ghi lại suy nghĩ của anh về cuộc sống. Người xem được lắng nghe những tâm sự ấy ở cuối mỗi tập phim và họ cho rằng, đó chính là nốt lặng, là không gian cho mỗi người ngẫm lại về những lựa chọn trong cuộc đời mình.

Nghịch lý phim của 'nữ hoàng dao kéo' Park Min Young - 4

Chất thơ trong khung cảnh và cuộc sống của hai nhân vật đã giúp "Trời đẹp em sẽ đến" chinh phục một bộ phận khán giả.

Trên Douban, Trời đẹp em sẽ đến dành được số điểm 8,6 từ gần 8.000 lượt đánh giá. Có hơn 85% lượt bình chọn chấm phim đạt 4-5 sao. Dưới phần nhận xét, các bình luận khen ngợi tác phẩm nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Một khán giả viết: “Trời đẹp em sẽ đến có cảm giác giống như phim Nhật, từ tên phim, cách xây dựng nhân vật, tiết tấu, ngay cả hình ảnh cuộc sống ở vùng quê và cách trang trí nhà cửa. Việc để nam chính giữ nguyên tình cảm đơn phương với nữ chính trong suốt 10 năm cũng khá mới lạ, bởi đa số chuyện tình đơn phương thường đến từ phía nữ giới”. Bình luận này nhận được 225 lượt đồng tình.

Có thể nói, Trời đẹp em sẽ đến là một hiện tượng lạ của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đầu năm nay, khi nhận được nhiều lời khen ngợi dù rating không khả quan.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn