Nghịch lý Champions League: MU 'dở' vẫn đi tiếp, Liverpool bùng nổ sắp bị loại

Thể thaoThứ Năm, 29/11/2018 09:36:00 +07:00

Manchester United giành vé vượt qua vòng bảng dù không có phong độ tốt nhất, trong khi Liverpool đang đứng trước ngưỡng cửa bị loại bất chấp khởi đầu đầy hứa hẹn.

Tình cảnh trái ngược của Manchester United và Liverpool một lần nữa cho thấy: ở sân chơi Champions League, đôi khi cục diện trận đấu chỉ được định đoạt với những khoảnh khắc không nằm trong bất cứ quy luật nào.

Liverpool đứng trước bi kịch

Ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng, nhiều người đã nhận định bảng đấu của Liverpool là bảng tử thần ở Champions League mùa này. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp phải đụng độ với những đối thủ giàu tham vọng như Paris Saint-Germain hay Napoli.

Dẫu vậy, kịch bản Á quân Champions League bị loại ngay từ vòng bảng vẫn có xác suất xảy ra tương đối thấp. Lần gần nhất một đội vào chung kết Champions League bị loại ở vòng bảng mùa sau đó đã diễn ra cách đây sáu năm.

Liverpool

 Liverpool (áo đỏ) thua 3/4 trận gần nhất ở Champions League.

Liverpool cũng có khởi đầu rất hứa hẹn khi đánh bại PSG 3-2 trên sân nhà Anfield - trong trận đấu mà Mohamed Salah cùng các đồng đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, 3/4 thất bại kéo sau đó khiến "nửa đỏ vùng Merseyside" rơi tự do xuống vị trí thứ ba và không còn nhiều cơ hội đi tiếp.

Liverpool thua 0-1 trước Napoli, 1-2 trước PSG - đó đều là những trận thua được báo trước, song thất bại 0-2 trước Crvena Zvezda làm lộ rõ hơn những yếu điểm của Liverpool. Vỏn vẹn sáu điểm trước lượt trận hạ màn, Liverpool buộc phải đánh bại Napoli với tỉ số 1-0 hoặc với cách biệt nhiều hơn một bàn để lấy vé đi tiếp. Nhiệm vụ tưởng như không khó, nhưng Napoli đang là đội nắm đằng chuôi. 

Nếu Liverpool không vượt qua được "cửa ải" này, đó thực sự là bi kịch với đội chủ sân Anfield.

klopp

Jurgen Klopp có vực dậy được Liverpool?

Manchester United không hay, nhưng vẫn may

CĐV Manchester United đã... ngán tận cổ với những màn trình diễn của đội nhà. MU để Crystal Palace cầm hòa 0-0 trên sân nhà Old Trafford, trong trận đấu mà đội khách mới là những người phải tiếc nuối. Trận thắng 1-0 trước Young Boys cũng mang lại cảm giác thất vọng khi MU phải đợi đến phút cuối mới hạ được đối thủ yếu nhất bảng. Song, chiến thắng này cũng giúp Quỷ đỏ có 10 điểm và chính thức có mặt ở vòng knock-out.

MU đang chơi không hay ở Champions League. Ngoại trừ sáu điểm đương nhiên phải có trước Young Boys, Quỷ đỏ đã hòa 0-0 trước Valencia trong trận đấu bị lép vế trước đối thủ, thua toàn diện 0-1 trước Juventus trên sân nhà. Dù vậy, ở trận đấu then chốt trên sân của Juventus, MU đã ngược dòng quả cảm, thắng ngược đối thủ 2-1 với hai bàn thắng của Juan Mata và Alex Sandro (phản lưới) trong những phút cuối.

Mourinho1 3

Mourinho và thông điệp ngạo nghễ trên sân Allianz Stadium.

Đây là trận đấu mà Juventus sút trúng cả cột dọc và xà ngang, tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không tận dụng được. MU chiến thắng, qua đó đảo ngược cục diện bảng H nhờ cả may mắn và bản lĩnh. Quỷ đỏ đang sa cơ, song những trận đấu cân não, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn thể hiện được tinh thần tốt.

Vậy là đủ để MU bước vào vòng 1/8. Trong phòng họp báo, Mourinho phát đi thông điệp đầy kiêu hãnh: "Tôi đã vượt qua vòng bảng Champions League 14 lần trong sự nghiệp. Hai lần chơi Europa League, tôi đều vô địch".

Jurgen Klopp sẽ không thích thông điệp ấy!

Các đội đã giành vé vào vòng knock-out: Atletico Madrid, Dortmund, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern Munich, Ajax, Man City, Real Madrid, AS Roma, Juventus, Man Utd

>>> Đọc thêm: Tuyển thủ Việt Nam ngủ say, thầy Park một mình nghiên cứu Philippines

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn