Nghịch dây thừng, bé trai 9 tuổi chết oan

Sức khỏeThứ Bảy, 28/07/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News)-Không ai có thể ngờ rằng một trò chơi trẻ con lại có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của cậu bé 9 tuổi.

(VTC News) - Không ai có thể ngờ rằng một trò chơi trẻ con lại có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của cậu bé 9 tuổi Josef Kazzan người Anh vô cùng đáng yêu này.

Joe được cho là đã cố leo lên chiếc dây thừng được đính vào thân cây to trong vườn nhưng không may em bị trượt tay và mắc luôn vào chiếc dây oan nghiệt đó.

Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi không ai trong gia đình em có thể tin đó là sự thật, và họ đang không biết phải đối mặt với những ngày sắp tới như thế nào khi bỗng nhiên vắng đi hình bóng của em.

 
Người mẹ đau khổ Rachel Cullen- 43 tuổi nhớ lại: “Joe luôn thích chơi trong vườn nhưng trời đã mưa hàng tuần liền. Chính vì thế mà ngay khi mặt trời lên, bé đã phấn khích lao ngay ra sân chơi”.

Lúc này chị đang trông nom cậu em trai Sam- 5 tuổi và sực nhớ đến Joe.

“Tôi là một người mẹ luôn quan tâm xem bọn trẻ đang ở đâu và làm gì. Tôi tự hỏi Joe đã ở đâu. Tôi dạo quanh nhà để tìm. Chỉ mất có khoảng 5 phút thì tôi nhìn thấy con trai”.

Khi nhìn thấy cảnh tượng cậu bé treo lủng lẳng trên cây, người mẹ đã hét lên thất thanh và chạy lại phía vườn.

Ngay lúc đó cha em, ông Ahmed Kazzan 61 tuổi và chị gái Nadiah, 16 tuổi cũng chạy đến để hỗ trợ. Chị Cullen đã nhanh chóng trèo lên cây và đưa em xuống.

Cả gia đình đã gọi xe cấp cứu và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho em.

Các nhân viên y tế đã cố gắng làm cho tim em đập trở lại trên suốt chặng đường đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ cho biết rằng có thể Joe vẫn sống sót được mặc dù não của em đã bị tàn phá.

“Tôi không quan tâm, tôi muốn con trai tôi phải trở về nhà. Nếu có cơ hội, hãy làm bất cứ điều gì có thể”- người cha khẩn khoản đề nghị.

Tuy nhiên, các thiết bị hỗ trợ sự sống cho Joe đã được rút ra 2 ngày sau đó với sự chứng kiến của cả gia đình em. Họ quyết định để em ra đi trong yên bình.

Chị Cullen cho biết Joe là một cậu bé thích chơi piano, bơi lội và đá bóng. Em đang chơi trong đội tuyển của địa phương và gần đây đã dành được giải bình chọn từ phía phụ huynh của các cầu thủ.

Còn người hàng xóm Steve Rhodes- 49 tuổi, người đã chạy tới giúp gia đình em ngay khi nghe tiếng thét thất thanh của mẹ em, cũng không giấu được sự tiếc nuối: “Đó là cái cây của Joe, bé luôn trèo lên đó. Bố và mẹ em đã làm khu vườn này cho các con. Nó giống như một thế giới thần tiên vậy. Trái tim tôi cũng rỉ máu theo gia đình bé. Họ thật sự là một gia đình rất đáng yêu”.


Phương Hiền


Bình luận
vtcnews.vn