Nghi vấn quanh cái chết của một cựu quân nhân

Pháp luậtThứ Hai, 30/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một cựu quân nhân chết bất thường với vết bầm trên cổ, chân vẫn mang dép trong thời tiết giá lạnh đặt ra rất nhiều nghi vấn.

(VTC News) - Một cựu quân nhân chết đuối bất thường với vết bầm trên cổ, chân vẫn mang dép trong thời tiết giá lạnh đặt ra rất nhiều nghi vấn.

chết đuối, nghi vấn, ông già Biển Hồ, tử thi, lặn
Ảnh minh họa 
Chiều 29/12, ông già Biển Hồ Quách Trọng Hoan (74 tuổi, trú xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết: Sau 4 ngày lặn tìm, ông đã vớt được thi thể của cựu quân nhân Đào Duy Tuyên (25 tuổi, trú tổ 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai).


Theo gia đình nạn nhân, anh Tuyên là bộ đội mới được xuất ngũ. Chiều 26/12, anh Tuyên đi chơi cùng với một người bạn. Đến khoảng 14h cùng ngày, người bạn đi cùng hớt hải chạy về báo anh Tuyên đã chết đuối dưới hồ Ia Bat (thị trấn Chư Sê).

Còn theo lời ông Hoan, khi vớt xác nạn nhân lên thì thấy trên cổ tử thi có 1 vết bầm, dép vẫn mang trên chân. Một điều lạ là thời gian gần đây thời tiết rất lạnh song không hiểu sao nạn nhân lại ở trần.

Sau khi cơ quan công an tổ chức khám nghiệm, thi thể anh Tuyên đã được giao lại cho gia đình tổ chức an táng.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.



Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn