Nghi vấn người mẹ bị bệnh hoang tưởng, nhốt con gái trong nhà suốt nhiều năm

Thời sựThứ Ba, 20/12/2016 13:29:00 +07:00

Từ khi người chồng bỏ đi, chị N. từ người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn bỗng thành người hoang tưởng nên đã nhốt đứa con gái 11 tuổi trong nhà, không cho tiếp xúc với người bên ngoài.

Mới đây, PV VTC News nhận được phản ánh người dân sống tại tòa nhà chung cư No1A – khu bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) về câu chuyện người phụ nữ sống tại khu chung cư này nghi bạo hành con gái, nhốt con trong nhà nhiều năm nay.

15592583_1017991294996369_2016360053_n-2143

Ngôi nhà của chị N. luôn trong tình trạng đóng cửa cài then.

Ngày 19/12, PV đã tìm đến khu chung cư này để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Người dân kể lại, người phụ nữ trong câu chuyện trên là chị Trần Thị Hồng N. (SN 1973) sống tại tầng 7 của khu chung cư.

Video: Người dân tại khu bán đảo Linh Đàm kể về việc người phụ nữ nhốt con trong nhà suốt nhiều năm

       

Thời điểm PV có mặt, căn phòng của chị N. khóa ngoài và không có ai ở nhà. Người dân ở đây cho biết, chị N. dẫn con đi từ 9h sáng. Bình thường có hôm 6 -7h tối chị đưa cháu bé về. Có hôm thì tới 1h sáng hai mẹ con mới về phòng.

Anh Phùng Văn Thoa (bảo vệ tòa nhà No1A) cho hay: "Việc chị N. đóng cửa đánh con trong nhà, người dân ở đây ai cũng biết. Trước kia, chị N. là người bình thường, lấy chồng có con đoàng hoàng.

Sau đó hai vợ chồng bỏ nhau, cô ấy mới bị bệnh nên thành ra như vậy. Cháu nhỏ bây giờ cũng có biểu hiện không bình thường giống người phụ nữ này".

Trao đổi với PV, ông Vương Bá Phúc (Tổ trưởng tổ 20 của tòa nhà No1A) cho biết, việc chị N. nhốt con gái trong nhà không cho tiếp xúc với bên ngoài trong nhiều năm là có thật, còn việc chị này bạo hành, đánh đập con thì bản thân ông chưa chứng kiến.

Cũng theo ông Phúc, hai vợ chồng chị N. bỏ nhau đã lâu, anh chồng đi lấy vợ khác còn chị N. đang nuôi cháu H. 11 tuổi.

15591809_1017991261663039_1989407665_n

Người dân trong khu chung cư bàn tán về vụ việc.  

“Chị N. bị bệnh hoang tưởng nhưng không như người khác, thi thoảng chị mới đập phá đồ đạc trong nhà. Trước kia chị N. cũng có vẽ bậy lên tường nhà hàng xóm nhưng sau khi được nhắc nhở thì không làm nữa.

Thấy bà con phản ánh chị ấy đánh con, đứa nhỏ khóc ầm ĩ nhưng khi tôi và chính quyền địa phương đến thì không tiếp xúc được. Chị ấy không cho người lạ vào nhà. Chị ấy cũng là người có học đấy, trước cũng làm dịch sách nhưng từ khi bị bệnh đến nay thì ở nhà.

Hoàn cảnh của chị N. khá éo le, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên để được giải quyết”, ông Phúc cho biết.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Hoa Thái
Bình luận
vtcnews.vn