Nghi vấn bố ngáo đá, bế con bỏ trước nhà dân ở Quảng Ninh

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/08/2020 14:58:10 +07:00
(VTC News) -

Khai nhận con bị chồng "ngáo đá" bế đi trong lúc mình đang tắm, người phụ nữ ở Quảng Ninh không xuất trình được giấy chứng sinh nên cơ quan công an đang làm rõ.

Chiều 22/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, lực lượng công an đang xác minh, làm rõ việc một người phụ nữ tự nhận là mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, khai do chồng "ngáo đá" nên bế con đi mất trong lúc chị này đang tắm.

Cụ thể, chiều tối 21/8, chị H. (khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy) trong lúc ra khỏi nhà thì thấy một trẻ khoảng 4-5 ngày tuổi được đặt ngay trước cổng.

Chị H. đưa cháu bé vào chăm sóc và báo sự việc tới chính quyền địa phương. 

Nghi vấn bố ngáo đá, bế con bỏ trước nhà dân ở Quảng Ninh - 1

Trẻ bị rơi trước cổng nhà chị H. ở phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). (Ảnh: Fanpage Cẩm Phả).

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền phường Cẩm Thủy giao các đơn vị liên quan tới hiện trường lập biên bản sự việc. Sau đó, cháu bé được tạm giao cho gia đình chị H. chăm sóc.

Cũng theo đại diện phường Cẩm Thủy, sáng 22/8, một người phụ nữ SN 1998 đến cơ quan chức năng tự nhận là mẹ của trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà chị H. Theo người phụ nữ này, con chị bị chồng "ngáo đá" bế đi mất trong lúc chị đang tắm.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ liên quan tới thân nhân cũng như giấy chứng sinh của trẻ. Thậm chí, nơi kết hôn người phụ nữ này cũng không nói được.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để tìm đúng bố mẹ ruột của cháu.

Hiện, trẻ vẫn đang được chăm sóc bởi gia đình chị H. trong tình trạng sức khỏe ổn định, không quấy khóc.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn