Nghi phạm hiếp, giết bé gái 7 tuổi nghiện game, ăn chơi lêu lổng

Pháp luậtThứ Ba, 20/09/2016 12:09:00 +07:00

Người dân trong thôn hoang mang, lo lắng, mất ngủ vì nghi phạm ra tay giết, hiếp bé gái 7 tuổi quá tàn nhẫn.

Người dân thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về tên hung thủ trong vụ án sát hại bé Đinh Thị K.T. (SN 2009) vừa qua.

Người dân địa phương cho biết nghi phạm P.V.Duy (1998, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) là nam thanh niên nghiện chơi game.

hiep dam be gai 7 tuoi

 Đối tượng Duy bị cơ quan điều tra bắt giữ- Ảnh: Thanh Hải

“Nó suốt ngày chỉ biết ngồi các quán điện tử để chơi game, khi nào đói bụng hoặc hết tiền mới mò về nhà để kiếm ăn. Sau khi nó giết bé T, cả thôn điều phải sợ khiếp, thậm chí đi thăm rẫy cũng rủ rất nhiều người chứ không dám đến một mình”, một người dân nói.

Sau khi giết, hiếp bé T, Duy có xuất hiện trong chòi rẫy cà phê của một người dân trong vùng. Người dân trong vùng lo lắng, sợ hãi khi Duy chưa bị bắt.

"Qua 2 ngày, hung thủ bị công an bắt khiến mọi người cảm thấy được yên tâm hơn. Tuy nhiên, việc làm của Duy quá tàn nhẫn và dã man”, một người dân nói.

“Tôi cũng không ngờ nó làm chuyện tày trời như vậy. Từ ngày nó nghỉ học không phụ giúp gì cho gia đình. Nó đâm đầu vào internet để chơi game, khiến nó trở thành con người tồi tệ…”, người thân Duy chia sẻ.

A9

Bố bé T trao đổi cùng phóng viên VTC News - Ảnh: Yumi 

Gia đình Duy có 2 anh em. Vừa qua, anh của Duy được gia đình mua cho chiếc xe gắn máy. Sau đó, Duy đã nói dối để mang xe đi cầm lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên gia đình đã phát hiện ra việc làm của Duy.

Chiều 17/9, Duy đang ngồi ăn mì tôm tại gốc cây bơ thì thấy bé T đi ngang qua nên rủ vào ăn mì cùng.

A0

Chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng - Ảnh: Yumi 

Phát hiện xung quanh không có ai, nên Duy đã giở trò đồi bại với bé T. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, bé T tỉnh dậy nên Duy lo sợ nên đã dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng khiến bé T nhân tử vong.

Thấy bé T đã tắt thở, Duy liền kéo xác nạn nhân giấu ở một gốc cà phê gần nhà. Sau đó hắn quay lại lấy quần và áo cháu T mang đi vứt tại một vườn cà phê cách hiện trường gây án khoảng 500 mét để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

IMG_0093

Hàng trăm người dân kéo đến xem vụ việc- Ảnh: Thanh Hải 

Sau đó, Duy bỏ xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5km) leo lên trần nhà nằm ngủ. 

Sáng ngày 19/9, do đói bụng nên Duy đã tìm ra ngoài để mua đồ ăn thì bị người dân phát hiện và trình báo công an. Bị động, Duy tiếp tục trốn vào vườn cà phê của người dân.

IMG_0081 - Copy - Copy

Lực lượng cơ quan điều tra truy tìm đối tượng trong rẫy cà phê- Ảnh: Thanh Hải 

Ngay sau nhận được tin báo, hơn 50 chiến sĩ công an, chó nghiệp vụ và người dân hỗ trợ đuổi bắt đối tượng.

Đến chiều cùng ngày, Duy bị kiệt sức, đói bụng nên đã về nhà bà ngoại ăn cơm. Đối tượng ngay lập tức bị các trinh sát bắt giữ.

Sau khi di lý đối tượng Duy về tại cơ quan điều tra huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với VTC News, thầy Nguyễn Hồng Anh – hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, bé T là một học sinh rất thụ động, nhút nhát. Ngồi trong lớp, bé T thường hay khóc.

“ Bé T đi học vẫn bình thường như các em khác tại trường, tuy nhiên mỗi lần ngồi học là bé muốn có ba mẹ ngồi cạnh bên mới chịu học, không thì sẽ khóc ào lên”, thầy Anh cho hay.

Được biết, gia đình nạn nhân là hộ gia đình khó khăn trong thôn, công việc hằng ngày làm nương rẫy. Bé T là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái.

“Khi tôi không thấy bé về nhà, nên hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện thấy đôi dép của bé T tại rẫy cà phê. Tôi phát hiện thi thể của con tôi nằm dưới gốc cà phê trên người không mặc quần áo….”, bố bé T chia sẻ.

Video: Bắt nghi phạm giết, hiếp bé gái 7 tuổi tại Đắk Lắk

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn