Nghi phạm đánh bom Boston từng mơ dự ... Olympic

Thể thaoChủ Nhật, 21/04/2013 05:54:00 +07:00

(VTC News) - Nghi phạm bị bắn chết Tamerlan Tsarnaev từng có thời điểm mơ ước nhập quốc tịch Mỹ và dự Olympic!

Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết vào tối thứ Năm trong một cuộc đọ súng tại trường đại học công nghệ Massachusetts.

Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết vào tối thứ Năm trong một cuộc đọ súng tại trường đại học công nghệ Massachusetts.

Cùng với người em Dzhokhar, hắn bị cảnh sát nghi ngờ đã gây ra vụ đánh bom khiến 3 người thiệt mạng và hơn 170 khác bị thương tại giải marathon Boston hôm thứ Hai vừa qua.

Cùng với người em Dzhokhar, hắn bị cảnh sát nghi ngờ đã gây ra vụ đánh bom khiến 3 người thiệt mạng và hơn 170 khác bị thương tại giải marathon Boston hôm thứ Hai vừa qua.

Đến Mỹ vào năm 2003, Tamerlan từng theo học kế toán tại trường cao đẳng Bunker Hill tại Boston từ năm 2006 đến năm 2008 với mong muốn trở thành một kỹ sư.

Đến Mỹ vào năm 2003, Tamerlan từng theo học kế toán tại trường cao đẳng Bunker Hill tại Boston từ năm 2006 đến năm 2008 với mong muốn trở thành một kỹ sư.

Bên cạnh đó, hắn có khả năng chơi piano và violin, cùng với niềm đam mê là môn boxing.

Bên cạnh đó, hắn có khả năng chơi piano và violin, cùng với niềm đam mê là môn boxing.

Hắn dành rất nhiều thời gian để tập luyện boxing và từng được đại diện cho bang New England đi dự giải đấu 'Găng tay vàng quốc gia' 2010 tổ chức tại Utah.

Hắn dành rất nhiều thời gian để tập luyện boxing và từng được đại diện cho bang New England đi dự giải đấu 'Găng tay vàng quốc gia' 2010 tổ chức tại Utah.

Trong một phóng sự ảnh do tay máy Johannes Hirn thực hiện, Tamerlan từng chia sẻ rằng hắn 'mơ ước được chọn vào thành phần đội tuyển boxing Mỹ dự Olympic và được nhập quốc tịch Mỹ'

Trong một phóng sự ảnh do tay máy Johannes Hirn thực hiện, Tamerlan từng chia sẻ rằng hắn 'mơ ước được chọn vào thành phần đội tuyển boxing Mỹ dự Olympic và được nhập quốc tịch Mỹ'

và 'nếu quê hương Chechnya không giành được độc lập, tôi muốn được thi đấu cho nước Mỹ hơn là nước Nga'.

và 'nếu quê hương Chechnya không giành được độc lập, tôi muốn được thi đấu cho nước Mỹ hơn là nước Nga'.

Năm 2004, khi tham dự một giải đấu thuộc hệ thống 'Găng tay vàng', hắn cũng phát biểu trên tờ nhật báo The Lowell Sun rằng 'Tôi yêu nước Mỹ'.

Năm 2004, khi tham dự một giải đấu thuộc hệ thống 'Găng tay vàng', hắn cũng phát biểu trên tờ nhật báo The Lowell Sun rằng 'Tôi yêu nước Mỹ'.

Bình luận
vtcnews.vn