Nghi phạm Botston thành kẻ chết không đất chôn

Thế giớiThứ Bảy, 04/05/2013 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết trong vụ đánh bom Botson đang bị các nhà tang lễ từ chối mai táng vì lo sợ các vụ biểu tình của người dân.

(VTC News) - Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết trong vụ đánh bom Botson đang bị các nhà tang lễ từ chối mai táng vì lo sợ các vụ biểu tình của người dân.

Peter Stefan, giám đốc nhà tang lễ ở Worcester, Massachusetts đã chấp nhận mai táng cho Tamerlan Tsarnaev sau khi hàng loạt các nhà tang lễ khác phải từ chối vì những vụ biểu tình phản đối của người dân địa phương.

Ông Stefan cho biết: "Tôi không tôn trọng một kẻ khủng bố, đây đơn giản chỉ là việc mai táng một thi thể".

Peter Stefan, giám đốc nhà tang lễ chấp nhận mai táng cho Tamerlan Tsarnaev
Peter Stefan, giám đốc nhà tang lễ chấp nhận mai táng cho Tamerlan Tsarnaev 

Theo giấy chứng tử của Tamerlan Tsarnaev, hắn đã qua đời do đạn bắn và một chấn thương ở đầu. AP cho biết, Tamerlan đã thiệt mạng sau vụ đọ súng và trúng đạn của các nhân viên an ninh, sau đó bị kéo rê dưới gầm xe mà em trai hắn là Dzhokhar đang cầm lái để chạy trốn.

Bên ngoài nhà tang lễ của Stefan, hàng trăm người biểu tình mang theo các biểu ngữ và hô khẩu hiệu, phản đối việc mai táng Tamerlan ở Worcester. Trong khi đó, Stefan chia sẻ ông vẫn chưa tìm được nghĩa địa nào đồng ý chôn cất thi thể Tamerlan.

Công việc của Stefan ở Worcester là cung cấp dịch vụ mai táng cho những người vô gia cư hoặc bị ruồng bỏ.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn