Nghi phạm Boston bị bắn, người thân lên tiếng

Thế giớiThứ Hai, 22/04/2013 01:49:00 +07:00

(VTC News)- Những diễn biến cuộc truy lùng hai nghi phạm Boston đã trở thành đề tài nóng, thu hút sự chú ý của cả thế giới.

(VTC News)- Những diễn biến cuộc truy lùng hai nghi phạm Boston đã trở thành đề tài nóng, thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Cô của hai nghi phạm, Patimat Suleimanova cho biết cả Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev đều không phải là tín đồ tôn giáo: “Tamerlan bắt đầu quan tâm đến Hồi giáo khoảng 3 năm trước nhưng dẫu có vậy, nó cũng không bao giờ là một phần tử cực đoan”.
Bà Suleimanova cũng nói Dzhokhar đã lên kế hoạch về thăm cha mẹ mình vào tháng 5 tới: “Nhưng thật khủng khiếp khi bây giờ cha của chúng lại phải đến Mỹ để chôn cất Tamerlan".
Suleimanova nói bà hoàn toàn không tin những đứa cháu của mình là thủ phạm gây ra tấn bi kịch đó. Bà khẳng định “chúng hoàn toàn không có khả năng phạm tội”. 
Suleimanova luôn coi Tamerlan là một "chàng trai ngoan", biết "kính trên nhường dưới" và vô cùng lịch sự.
Bà Suleimanova hoàn toàn không tin rằng những đứa cháu của mình là thủ phạm 

Theo hãng tin RT, nhiều người dân sống tại thành phố Makhachkala (Cộng hoà Dagestan), nơi cha mẹ của hai nghi phạm sinh sống cũng đang phải gánh chịu cú sốc lớn. 
Nhiều phóng viên đã nhanh chóng có mặt tại đây để cố gắng thu thập bất kỳ thông tin nào về Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev. 
Cha mẹ của hai nghi phạm từ chối tiếp cận với truyền thông. Người mẹ luôn khẳng định hai con trai của mình là "người vô tội". 
Bà Zubeidat còn cho rằng gia đình mình đã bị FBI theo dõi liên tục trong nhiều năm qua: “Họ đã kiểm soát chúng từng bước một… và bây giờ họ lại nói rằng đây là một hành động khủng bố! Đó không phải là sự thật! Con trai tôi vô tội!”. 
Trong khi đó, cha của Dzhokhar cũng lên tiếng bảo vệ con trai mình và có người đứng sau giật dây cho hành động đánh bom thảm sát. Cha của nghi phạm gọi người nổ súng hạ sát con ông là "kẻ hèn nhát".
Bức ảnh hồi bé của Tamerla 

Vụ đánh bom đẫm máu tại giải chạy marathon Boston đầu tuần trước đã làm ba người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 8 tuổi và khoảng 170 người khác bị thương. 
Những diễn biến cuộc truy lùng hai nghi phạm Boston đã trở thành đề tài nóng, thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Tamerkla (26 tuổi), nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom đẫm máu đã chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại thị trấn Wartertown, ngoại ô Boston, lúc sáng 19/4 và em trai Dzhokhar (19 tuổi) cũng đã bị bắt không lâu sau đó khi bị phát hiện trốn trong chiếc thuyền tại sân sau của một ngôi nhà ở ngoại ô Watertown, thành phố Boston
 Tamerkla, Dzhokhar và các chị em gái
Cục điều tra liên bang Mỹ cho biết, Dzhokhar bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess, nơi nhiều nạn nhân của vụ đánh bom cũng đang được điều trị. 
Hiện tại nghi phạm chưa thể nói được do bị bắn vào cổ họng nhưng đã đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi bằng cách viết.

Thuỳ Chi
Bình luận
vtcnews.vn