Nghi can tạt axit 2 nữ sinh ở Sài Gòn: 'Định tạt nước sôi nhưng thấy nhẹ nên chuyển axit'

Pháp luậtThứ Bảy, 02/04/2016 12:25:00 +07:00

Thấy bạn gái tỏ vẻ buồn rầu, Tâm nói sẽ thay Quyên trả thù bằng cách tạt nước sôi nhưng thấy nhẹ quá nên chuyển sang dùng axit.

Thấy bạn gái tỏ vẻ buồn rầu, Tâm nói sẽ thay Quyên trả thù bằng cách tạt nước sôi nhưng thấy nhẹ quá nên chuyển sang dùng axit.

Chiều 1/4, Lương Thúy Kiều Quyên (21 tuổi) ngồi thu mình tại góc bàn lấy cung của Công an quận Gò Vấp (TP.HCM). Ánh mắt hoang mang dưới cặp kính cận, Quyên thỉnh thoảng lại vuốt mái tóc vàng hoe như để cố giấu đi sự lúng túng. 

Nữ sinh trường cao đẳng này bị điều tra về vai trò chủ mưu vụ tạt axit hai bạn gái cùng trường khiến Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi) bị mù mắt, bỏng 75% gương mặt và Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi) bị bỏng nhẹ.
 Quyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T
Ở khu vực khác, bạn trai của Quyên là Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) cùng Phạm Hoàng Long (19 tuổi) cũng đang cho lời khai về hành vi trực tiếp tạt axit các nạn nhân. 

Quyên cho biết, từ hồi còn ở quê đã có quan hệ đồng tính với Duyên, đầu năm 2015 hai người lên Sài Gòn thuê trọ để theo học cùng trường cao đẳng. Ở chung với họ là Hương.

Khoảng tháng 8 năm đó Quyên có tình cảm yêu đương với Tâm nên thường xảy ra cãi vã với hai cô bạn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào cuối năm khi Hương và Duyên đuổi Quyên đi chỗ khác ở.

Quyên về quận 12 thuê nhà trọ sống với Tâm. Thấy bạn gái buồn, nam thanh niên an ủi và nói rằng sẽ thay Quyên "dằn mặt" 2 cô bạn cũ. Lúc đầu Tâm định tạt nước sôi Duyên và Hương nhưng sau đó thấy nhẹ quá mới chuyển sang axit.
 Long (trái) và Tâm. Ảnh: Q.T
Theo điều tra, khi nghe bạn trai bàn kế hoạch, Quyên đồng ý. Đôi nam nữ chở nhau đi mua bình thủy tinh chứa axit với giá hơn 100.000 đồng. Cả hai xem lịch học của Duyên, Hương và chọn ngày 30/3 để gây án. Biết Long vừa từ quê vào TP.HCM học nghề thợ xăm, đang túng thiếu, đôi nhân tình rủ cậu ta tham gia và hứa trả công một triệu đồng.

Đúng kế hoạch, Tâm và Long đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo tay dài rồi thuê xe Exciter đi gây án. Trước khi đến rình ở đường Quang Trung (quận Gò vấp), chúng đổ axit ra ca nhựa mang theo bên mình. Gần trưa, khi Hương chở Duyên từ trường về nhà, Tâm chở Long đuổi theo, tạt thẳng ca axit vào mặt nữ sinh cầm lái rồi tăng ga bỏ chạy.

Như "kịch bản" đã vạch ra, Quyên làm như vô tình đi qua hiện trường hỗ trợ đưa 2 bạn đi cấp cứu, để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. 

Dù bị cảnh sát xác định có vai trò chủ mưu nhưng Quyên một mực: "Em không biết việc tạt axit của Tâm, chỉ nghĩ sẽ gây bỏng hoặc khiến hai bạn phải giật mình vì sợ. Em không muốn hại họ, có ngăn cản nhưng Tâm nói em không tham gia thì anh ấy vẫn làm", Quyên khai.

Phần Tâm và Long tỏ ra khá bình thản khi đối diện với các điều tra viên. Trong những lần hỏi cung ban đầu, Tâm thừa nhận đã gây án vì "thấy người yêu bị thiệt thòi" nên phải làm gì đó để trả thù cho Quyên. Tâm cho rằng muốn tạt axit cả hai nữ sinh vì nếu chỉ tạt mình Duyên sẽ dễ lộ tung tích vì mâu thuẫn. Không ngờ người lãnh hậu quả nặng nề lại là Hương.

Còn Long - trực tiếp tạt ca axit vào 2 nữ sinh - luôn cúi gằm đầu tại cơ quan điều tra. Khác với vẻ ngoài to lớn khá dữ dằn, nam thanh niên này cho hay mục đích "giúp bạn" gây án là vì kẹt tiền.

"Em vừa lên Sài Gòn học nghề được vài tháng, thiếu thốn nhiều thứ nên làm liều và tưởng việc này chỉ có tính chất hù dọa. Tuổi trẻ bồng bột, em biết lỗi rồi, việc em làm sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Em muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân", Long nói nhỏ.

Hiện, bộ ba này bị tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích. Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng nghi phạm.

Video: Bắt nghi can tạt axit hai nữ sinh viên  

Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn