Nghi bị phản bội, nam thanh niên đẩy bạn gái từ tầng 2 xuống đất

Pháp luậtThứ Tư, 18/01/2017 08:24:00 +07:00

Thấy điện thoại của người yêu có các tin nhắn lạ, Chiến nghĩ mình bị phản bội nên rủ bạn tham gia kế hoạch hãm hại cô gái bằng cách đẩy từ tầng 2 xuống sân.

Ngày 17/1, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Văn Chiến (17 tuổi, ở huyện Mê Linh), Nguyễn Đức Tuấn (cùng 17 tuổi, bạn Chiến, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xử tội Giết người. Nạn nhân tên Hà (17 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, người yêu Chiến, đã đổi tên).

Vừa nhìn thấy mẹ của nạn nhân, chị Hiền (mẹ Chiến) vội đi tới, thay con nói lời tạ lỗi. Qua nước mắt, chị Hiền kể nhà rất hoàn cảnh, chồng nghiện, con vướng vòng lao lý vì phút nông nổi.

"Từ ngày Chiến nó gây tội, em phải làm thuê, làm mướn, chạy vạy khắp nơi để lấy tiền thăm nuôi cháu", mẹ bị cáo Tuấn nức nở.

Nuoc mat me bi cao khi con trai pham toi giet nguoi hinh anh 1

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: V.T. 

Tài liệu điều tra thể hiện, một ngày cuối tháng 2/2016, Chiến nhận được điện thoại của bạn gái rủ vào nhà Tuấn chơi. Kết thúc cuộc gọi, nam thanh niên sinh năm 2000 kể cho Tuấn những tin nhắn tình cảm của Hà với người khác.

Sau đó, Chiến rủ bạn tham gia kế hoạch hãm hại cô gái bằng cách đẩy từ tầng 2 xuống sân.

Được bạn đồng ý, chiều 28/2, Chiến đón Hà qua nhà Tuấn chơi cùng vài người khác. Sau khi ăn uống xong, Tuấn ngỏ lời tất cả khách vào phòng mình ở tầng 2 chơi.

Thấy Hà ra lan can ngắm cảnh, Chiến và Tuấn khống chế, đẩy nạn nhân rơi xuống sân. Sau 2 ngày điều trị, cô gái không qua khỏi.

Tại tòa, hai bị cáo 17 tuổi thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Nói lời sau cùng, Chiến, Tuấn xin lỗi mẹ nạn nhân đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Tuấn 10 năm, Chiến 8 năm tù về tội Giết người.

Video: 'Yêu râu xanh' sát hại bé 7 tuổi lĩnh án tù

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn