Nghi bị phản bội, chồng chém gục vợ rồi tưới xăng tự thiêu

Pháp luậtThứ Tư, 12/04/2017 15:23:00 +07:00

Nghi vợ có nhân tình, Hàn vác rìu chém vợ xối xả cho đến khi gục hẳn, rồi tưới xăng lên người châm lửa tự thiêu.

Ngày 12/4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vẫn đang củng cố lời khai, thu thập chứng cứ, điều tra vụ án chồng chém vợ rồi tưới xăng tự thiêu trong hẻm 536 Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) khiến 2 người bị thương nặng.

Trưa cùng ngày, PV VTC News đã có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng trên. Tại đây, nhiều người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc đau lòng.

Hinh anh Chong chem vo roi tuoi xang tu thieu o Sai Gon vi nghi vo co nhan tinh

 Nhiều người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ chồng chém vợ rồi tự thiêu. (Ảnh: Quang Hải)

Theo bà H. (người chứng kiến vụ việc), khoảng 10h ngày 9/4, bà đang bán hàng có thấy 2 vợ chồng ngồi bên quán nước gần đó mâu thuẫn cãi vã. Người chồng chắp tay sau lưng đi tới đi lui chửi bới, còn người vợ im lặng với vẻ biết lỗi.

Khoảng 15 phút sau, người vợ bất ngờ la hét dữ dội rồi chạy vào bên trong quán nước, còn người chồng vác rìu đuổi theo đòi chém.

Phát hiện sự việc, 2 cha con chủ quán nước đã lao vào can ngăn thì người chồng đe dọa “không lui ra tao chém hết” nên đi ra.

Một lúc sau, người vợ thoát được chạy ra ngoài đường kêu cứu được vài tiếng thì gục xuống, toàn thân đẫm máu. Lúc này, người chồng vẫn chưa buông tha, tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát vào người vợ cho đến khi bất tỉnh.

Sau khi hạ gục vợ, người chồng đã tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Ngay sau đó, một số người dân đã kịp dội nước dập lửa, đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu.

Chị Vui – một nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Đang ngồi trong nhà, tôi thấy tiếng la hét của một người phụ nữ. Tưởng có người bị giật đồ, tôi chạy ra thì phát hiện một người đàn ông đang chém một người phụ nữ rất dã man nhưng không ai dám chạy ra can ngăn. Khi chị này gục hẳn xuống đường thì người đàn ông bỏ rìu xuống, lấy chai xăng trong cốp xe tưới lên người tự thiêu.

Một số người dân đã kịp thời xối nước, dập lửa và 2 nạn nhân đi cấp cứu bằng xe ba gác”.

Hinh anh Chong chem vo roi tuoi xang tu thieu o Sai Gon vi nghi vo co nhan tinh

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Quang Hải)

Theo anh Q. (người thân nạn nhân), người chồng tên Văn Đức Hàn (SN 1994) làm nghề sơn và người vợ Đinh Thị Diễm Hồng (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) bán bánh mì. Hai người có với nhau đứa con trai 2 tuổi và mới vào TP.HCM được 4 tháng.

“Thời gian gần đây, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì nghi ngờ vợ mình có người tình nên Hàn ghen tuông và ra tay như vậy”, anh Q. cho biết.

Anh Q. cho biết thêm, hiện tại cả 2 vợ chồng đang được cấp cứu trong Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Diễm bị thương nặng ở đầu, người còn chồng bị bỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được công an nhân định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Video: Án mạng chấn động Quảng Ninh 4 người chết

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn