Nghi bị chủ nhà lấy trộm điện thoại, thiếu nữ phóng hỏa đốt nhà

Thời sựThứ Tư, 04/01/2017 20:38:00 +07:00

Nghi ngờ mình bị chủ nhà trọ lấy trộm điện thoại, cô gái phóng hỏa đốt nhà 3 tầng trên phố Bạch Mai (Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 4/1 tại ngách 16 ngõ Đình Đông phố Bạch Mai làm nhiều người hoảng hốt.

Hàng xóm kế bên ngôi nhà bị cháy cho hay thời điểm nhiều người xung quanh hô hoán có người phóng hoả. Cùng lúc, nhiều khói đen và mùi khét xộc vào trong căn phòng.

"Lúc đó mình sợ quá, tôi hô hào con cái và mẹ lao ra khỏi nhà thì thấy nhà trọ 3 tầng sát bên cạnh nhà mình đang cháy ngùn ngụt cùng với một người cô gái tên Linh bị người dân giữ lại", nữ hàng xóm tên Dung nói.

Nhận được tin báo Cảnh sát PCCC Hà Nội huy động 3 xe cứu hoả và nhiều chiến sĩ PCCC tới hiện trường.

Nghi bi trom dien thoai co gai phong hoa dot nha tro hinh anh 1

 Do nằm trong ngõ nên vụ cháy nhanh chóng lan sang nhiều ngôi nhà sát bên cạnh Ảnh: CTV

Đến 14h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Nhiều hàng xóm quanh ngôi nhà bị cháy cho biết thêm gần đây nam chủ nhà và Linh có những cuộc xung đột, cãi vã về việc bị lấy trộm điện thoại.

"Trưa cùng ngày trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, tôi nghe giọng cô gái la hét to tiếng và doạ đốt ngôi nhà này nếu ông chủ không trả lại chiếc điện thoại", chị Dung kể.

Đại diện đội cảnh sát PCCC số 1 cho hay, vụ cháy không gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng vì trong nhà không có nhiều đồ đạc, một số ngôi nhà sát vách bị cháy lan sang nhưng cũng không đáng kể. Cô gái thừa nhận mình là người phóng hoả.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ.

Video: Hận bạn trai cũ, thiếu nữ phóng hỏa đốt nhầm xe người khác

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận