Nghi bị 'cắm sừng', đánh vợ như thời trung cổ

Pháp luậtThứ Tư, 26/10/2011 11:14:00 +07:00

Hòa mang rượu ra uống, sau mỗi chén rượu, Hòa lại quay ra đánh vợ, mặc cho chị Ánh hết lời van xin. Hòa còn lấy giẻ lau nhà nhét vào miệng vợ...

Thượng tá Vũ Tiến Thành, Trưởng Công an phường Hùng Vương quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, ngày 25/10, Công an phường đã thu thập chứng cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối tượng đã đánh đập vợ hết sức dã man xảy ra đêm ngày 22, rạng sáng 23/10.

Bước đầu, Bùi Văn Hòa (SN 1966, trú tại số nhà 73 Trương Văn Lực, phường Hùng Vương) khai nhận, khoảng 22h ngày 22/10, khi vợ là chị Lê Thị Ánh (SN 1968) đi liên hoan với nhóm bạn làm tại Cty Cá Sấu về, nghi vợ ngoại tình, Hòa đã khóa trái của dùng  điếu cày “phang” vào đầu khiến chị Ánh gục ngã.
 
Hòa còn dùng điếu cày vụt tới tấp lên người vợ, đến khi chiếc điếu cày bị dập nát, người chồng vũ phu lấy chiếc khung ảnh khổ 50 X 70 cm  trên tường xuống tiếp tục đánh vợ khiến chiếc khung ảnh vỡ nát. Hòa còn giẫm lên ngực vợ.

Sau đó, Hòa mang rượu ra uống, sau mỗi chén rượu, Hòa lại quay ra đánh vợ, mặc cho chị Ánh hết lời van xin. Hòa còn lấy giẻ lau nhà nhét vào miệng vợ... Hòa bắt vợ phải khai xem đã có quan hệ với người đàn ông nào.
 
Khoảng 3h ngày 23/10, thấy vợ nằm bất động, máu chảy lênh láng, Hòa mới dừng tay bỏ ra ngoài ngõ đứng. Tranh thủ lúc người chồng vũ phu bỏ ra ngoài, chị Ánh lấy điện thoại gọi cho em gái cầu cứu.

Lãnh đạo CA phường Hùng Vương cho biết, vụ việc đang được khẩn trương điều tra để sớm hoàn chỉnh hồ sơ, làm cơ sở pháp lý để xử lý Bùi Hữu Hòa về hành vi hành hạ vợ.

Theo PhapluatVN
Bình luận
vtcnews.vn