Nghi án vợ bỏ thuốc chuột hại chồng: Mối tình 'sét đánh' và cái kết buồn

Pháp luậtThứ Năm, 02/04/2015 08:13:00 +07:00

Nghi án vợ bỏ thuốc chuột hại chồng: Mối tình 'sét đánh' và cái kết buồn

(VTC News) - Chỉ qua nhắn tin, gọi điện và 1 lần gặp mặt, 2 người đã vội vã quyết định kết hôn.

» Không được dùng iPhone, hai lần đầu độc mẹ ruột
» Đầu độc anh vợ bằng thuốc diệt chuột
» Tuyên án kẻ đầu độc ông bà ngoại bằng thuốc trừ sâu

Mối tình "sét đánh"

Trò chuyện với phóng viên, anh Phan Trường Phi (SN 1985 - Trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - nạn nhân bị vợ bỏ thuốc chuột vào nồi lòng đầu độc, kể lại: Anh đi làm ăn ở miền Nam, xa nhà, anh hay nhắn tin tán tỉnh chị Đậu Thị Huệ (SN 1988 - Trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc). Sau một thời gian nói chuyện, hai bên quyết định gặp nhau cho biết mặt.

Sau hôm gặp nhau,  chỉ 3 ngày  hai bên liền đi đến kết hôn, mặc cho gia đình can ngăn vì mối tình "sét đánh". Nói là cưới xin nhưng do hoàn cảnh cả hai gia đình đều khó khăn, anh chị chỉ lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Còn thủ tục cưới hỏi... để sau.

Đăng ký thủ tục xong, anh Phi và vợ dẫn nhau vào Nam tiếp tục làm ăn. Cuộc sống bắt đầu nảy sinh nhiều bất đồng chỉ sau một tháng chung sống. Huệ bỏ sang tỉnh Lâm Đồng còn anh Phi trở về quê.

Một thời gian sau, Huệ chủ động nhắn tin, gọi điện xin được nối lại tình cảm. Anh Phi đồng ý rồi cả hai tiếp tục quay trở lại Lâm Đồng làm ăn. Nhưng rồi đâu lại vào đó, vợ chồng cãi vã, anh Phi buồn bực bỏ xuống TP Vũng Tàu mấy ngày.

Chân dung Đậu Thị Huệ - Ảnh do gia đình cung cấp 

Lúc này Huệ đã mang trong mình giọt máu của anh Phi nên trở về quê nội, chuẩn bị cho sinh nở. Khi Huệ sinh con gái, tưởng chừng đứa con sẽ là sợi dây "cột" lại tình cảm hai vợ chồng nhưng con chưa tròn 1 tuổi thì mâu thuẫn tái diễn, Huệ bỏ mặc con cho chồng rồi gói ghém đồ đạc bỏ đi.

Vắng vợ, sống cảnh gà trống nuôi con, anh Phi hàng ngày đi làm còn tối về vừa chơi với con vừa kiếm việc làm lặt vặt kiếm thêm đồng tiền. Con gái được 2 tuổi, Huệ một lần nữa nhắn tin, gọi điện xin được quay trở về. Thương con nên anh Phi chấp nhận bỏ qua chuyện cũ.

Khi đã sống chung với chồng con, Huệ chỉ ở nhà mà không tìm kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Huệ ngỏ ý đưa con gái về ngoại chơi ít hôm nhưng anh Phi không chấp thuận. Lợi dụng lúc anh Phi đi làm, Huệ mang con về ngoại  rồi để lại cho con bà ngoại nuôi, sau đó bỏ vào Đồng Nai.

Nhớ con, anh Phi về quê đón con gái, được khoảng 3 tháng Huệ lại xin nối lại tình cảm. Thế nhưng lần này anh Phi cương quyết không đồng ý, thậm chí đưa ra quyết định ly hôn để cả hai không còn vướng bận.

Nghe chồng nói ly hôn, Huệ đồng ý ngay và giành quyền được nuôi con gái. Thương con còn nhỏ, anh Phi đồng ý để Huệ chăm con. Nhưng sau đó Huệ lại bồng con gái về nhà chồng "ăn vạ".
Video 2 lần đầu độc mẹ ruột vì không được dùng iphone
quocte/2015/03/23/Video-2-ln-u-c-m-rut-v-khng-c-dng-iphone-1427098633.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Tại đây, bà Lan (mẹ anh Phi) bị đau chân đi lại khó khăn, Huệ không hỗ trợ giúp. Hàng xóm thấy vậy góp ý liền bị Huệ chửi mắng, không ai còn dám mở lời.

Cái kết buồn cho cuộc hôn nhân vội vã


Ở xa nhà nhưng mọi hành xử của Huệ đối với bà Lan đều được hàng xóm thông tin lại cho anh Phi. Không còn kiềm chế được, ngày 23/3, anh Phi quay trở về địa phương để giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn. 3 ngày sau, anh Phi và Huệ thỏa thuận bằng miệng với nhau về việc ly hôn.

Ngày 27/3, anh Phi nhờ chị gái ra chợ mua lòng lợn về nấu ăn. Khi đang xào lòng thì thiếu gia vị, anh Phi đi lấy ra vị, khi quay lại thấy Huệ đứng gần nồi lòng.

Như linh tính mách bảo, anh Phi lấy chiếc đèn pin rọi vào nồi lòng để kiểm tra. Phát hiện nồi lòng có màu lạ, anh Phi hỏi Huệ nhưng Huệ chối, nói không bỏ thứ gì vào. Để lấy lòng tin, Huệ còn nói anh Phi nấu lên sẽ ăn trước cho mà xem.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc 

Không tin người vợ nhiều lần thay đổi tình cảm, anh Phi nói đi báo công an thì Huệ chạy theo níu tay lại nói "em lỡ dại". Gạt tay vợ, anh Phi cương quyết đi trình báo cơ quan chức năng thì Huệ chạy vào nhà lấy sợi dây điện đe dọa sẽ tự tử nếu chồng không từ bỏ ý định.

Trong lúc anh Phi vẫn đi báo công an, người vợ ở nhà lấy xe máy bỏ đi. Khi công an huyện Nghi Lộc đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ một gói thuốc diệt chuột còn nguyên, một gói đã sử dụng hết chỉ còn vỏ. Cán bộ điều tra cũng lấy mẫu trong nồi lòng lợn đưa đi xét nghiệm.

Đến ngày 29/3, Huệ được gia đình bên ngoại đưa về nhà chồng xin lỗi và mong được tha thứ. Công an địa phương có mặt động viên Huệ ra đầu thú.

Khai báo với điều tra viên, Huệ nói do mâu thuẫn vợ chồng lâu ngày, anh Phi thường đánh đập mình nên mới nghĩ quẩn mua thuốc diệt chuột về đầu độc chồng.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định mẫu thức ăn từ Bộ Công an, khi có kết luận sẽ có hình thức xử lý tiếp theo.

» Ô sin bỏ thuốc ngủ đầu độc gia chủ
» Ghen tuông, mẹ đầu độc nhầm con
» Bị tịch thu điện thoại, nữ sinh đầu độc bà ngoại

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn