Nghi án nổ mìn khiến hai người thương vong ở Thái Nguyên: Lời kể từ nhân chứng

Pháp luậtThứ Hai, 13/11/2017 19:55:00 +07:00

Hàng xóm của nạn nhân nghi ngờ có kẻ đặt mìn vì tại hiện trường những viên gạch ở bậc thềm cửa bị vỡ thành nhiều mảnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ khiến hai người thương vong ở Thái Nguyên, PV VTC News đã có mặt tại ngôi nhà số 49, tổ 8 (phường Chùa Hang, Thái Nguyên) để tìm hiểu thêm về vụ việc.

23549649_2027165607514588_404686046_n

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Sinh sống cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng 100m, bà H. cho biết, vào sáng 13/11, bà đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình thì nghe thấy tiếng nổ lớn khiến cả ngôi nhà rung chuyển.

“Sau khi nghe thấy tiếng nổ, tôi vội chạy ra ngoài đường để xem chuyện gì xảy ra, thì phát hiện phía nhà bà Dần có khói bốc lên. Khi tôi tiến đến gần hơn thì chân tay bủn rủn vì thấy bà Dần nằm ngay trước cửa.

Sau đó, mọi người kéo đến và nói rằng bà Dần đã tử vong nhưng tôi không dám tin vì tối hôm qua (12/11) hai chị em còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ”, bà H. buồn rầu kể lại.

Theo bà H., bà Dần là người hiền lành, được mọi người ở địa phương quý mến.

23602100_874048062765108_1168659826_n

 Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bà Dần được đưa về nhà để lo các thủ tục mai táng.

Được biết, ngay cạnh ngôi nhà 2 tầng (nơi xảy ra vụ nổ) là quán ăn của con trai nạn nhân.

Có mặt gần nơi xảy ra vụ nổ, ông N.H.T. (sống đối diện nhà bà Dần) kể: “Vào sáng 13/11, cháu ngoại bà Dần là Q.C. (SN 2000) có mở cửa để hai bà cháu đi ra ngoài. Khi hai bà cháu vừa đi ra thì cháu C. nhắc bà Dần quay vào trong nhà lấy chìa khóa để mở cửa quán hàng ăn ở bên cạnh.

Đúng lúc bà Dần vừa quay lại cánh cửa sắt thì vụ nổ xảy ra khiến bà Dần chết tại chỗ, còn cháu C. đứng gần đó bị thương nhẹ do sức ép của vụ nổ”.

Theo ông T., đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng cũng chưa cho biết chính xác nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến bà Dần tử vong, nhưng ông đoán là do có kẻ đặt mìn ở trước cửa vì những viên gạch ở bậc thềm cửa vỡ thành nhiều mảnh.

Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc làm ăn nhưng đây là hành động ác độc khi ra tay gài mìn như vậy”, ông T. bức xúc.

Một số người dân sinh sống xung quanh cho biết, có nhà cách xa vài trăm mét nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía đường quốc lộ. Bên cạnh đó, cửa kính của một số hộ dân cạnh nhà bà Dần bị vỡ tan sau khi vụ nổ xảy ra.

Sau khi tử vong, thi thể nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để làm các thủ tục khám nghiệm pháp y. Đến khoảng 13h ngày 13/11, thi thể bà Dần được đưa về nhà để gia đình tổ chức tang lễ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang điều động toàn bộ lực lượng để điều tra, làm võ vụ việc.

Video: Nổ lớn tại nhà máy Formusa Hà Tĩnh

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn