Nghi án mẹ chồng đánh con dâu liệt 2 chân khiến dư luận Trung Quốc xôn xao

Gia đìnhThứ Sáu, 16/07/2021 15:25:02 +07:00
(VTC News) -

Theo tố cáo của cô Dương ở Sơn Đông, Trung Quốc, chỉ vì không đồng ý mang thai ngay sau khi sinh con gái, cô bị chồng và mẹ chồng đánh đập đến bất tỉnh, liệt 2 chân.

Cô Dương, 32 tuổi, ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mới đây đăng hàng loạt bài viết trên mạng xã hội, đồng thời gửi đơn cho cảnh sát địa phương tố cáo mẹ chồng và chồng mình. Theo đó, cô bị hai người này bạo hành trong thời gian dài chỉ vì sinh con gái, dẫn đến liệt cả hai chân, từ ngày 14/3 năm ngoái chỉ có thể ở trên giường.

Cô Dương năm nay 32 tuổi, chân yếu không đi lại được, lại còn thường xuyên bị đau bụng, thậm chí bị sốc khi quá đau.

Nghi án mẹ chồng đánh con dâu liệt 2 chân khiến dư luận Trung Quốc xôn xao - 1

Cô Dương vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc khi mang thai.

Người phụ nữ này đang sống với bố mẹ già. Bố cô cũng đang ốm liệt giường vì tai nạn ô tô, tàn tật ở chân. Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi của hai người già nên thường xuyên lâm vào cảnh túng quẫn, thậm chí khó trả tiền điện nước.

Cô Dương cho biết, cô từng sống rất hạnh phúc. Năm 2014, cô làm việc trong một hãng truyền thông ở Duy Phường, gặp anh Triệu là nhân viên trong một doanh nghiệp nhà nước. Hai người yêu nhau vui vẻ, sau khi kết hôn cũng sống khá hòa hợp; nhưng thời gian êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu.

Vào tháng 8/2017, cô Dương mang thai và sinh ra một cô con gái kháu khỉnh. Không ngờ kể từ đó, thái độ của chồng và mẹ chồng thay đổi 180 độ.

"Tôi vừa mới đẻ con gái đầu lòng thì mẹ chồng đã yêu cầu sinh thêm đứa thứ hai. Tôi sinh mổ và vết thương chưa lành nên đã từ chối. Sau đó, chồng tôi bắt đầu đánh tôi. Bắt đầu từ năm 2018, anh ấy cơ bản không về nhà sống nữa. Tối 14/3/2020, mâu thuẫn trong gia đình lên đến đỉnh điểm. Tôi bị mẹ chồng mắng chửi, xúc phạm và đánh đập. Bà ấy đánh vào hạ bộ của tôi đầu tiên, lúc đó tôi rất đau. Vừa ngồi xổm xuống, bà ấy đã lao tới đấm vào ngực tôi. Khi bà định đánh tiếp, theo bản năng, tôi quay người lại và bị đánh vào lưng. Thấy tình hình không ổn, tôi muốn chạy ra ngoài thì bị chồng nhảy xuống giường lôi vào. Mẹ chồng đấm tôi ngã xuống đất từ phía sau. Sau đó, hai người họ bắt đầu đá tôi, đấm và mắng chửi", cô Dương viết trong tờ khai với cảnh sát địa phương.

Khi cảnh sát thẩm vấn, anh Triệu phủ nhận việc đánh vợ, nói: "Chỉ có một số va chạm nhẹ trong cuộc cãi vã. Cô ấy đã ôm đứa trẻ lao ra hành lang, hét ầm lên định bỏ đi. Do sợ hàng xóm nghe thấy, gia đình xấu hổ nên tôi kéo vợ vào nhà".

Bốn ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ cô Dương đến đón con gái và đưa vào bệnh viện khám chữa. Người vợ trẻ cho biết, cô bị chồng và mẹ chồng đánh đến hôn mê: "Khi tỉnh dậy, họ không cho tôi đi khám, tôi đành lén gọi điện nhờ mẹ già 70 tuổi ở quê lên, gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện".

Nghi án mẹ chồng đánh con dâu liệt 2 chân khiến dư luận Trung Quốc xôn xao - 2

Cô Dương hiện bị liệt, phải nằm trên giường nhờ cậy cha mẹ già.

Sau đó, cô Dương được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Duy Phường và Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Duy Phường. Theo biên bản xuất viện do Bệnh viện Nhân dân Duy Phường cấp, cô bị yếu chi dưới, trầm cảm, lo lắng quá độ. Biên bản xuất viện của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Duy Phường cũng có kết quả chẩn đoán tương tự là "yếu cả hai chi dưới và liệt cả hai chi dưới", "co giật cả hai chân, ngực và đùi phải có vết sưng tấy lớn".

Người phụ nữ cho biết thêm, cô bị chồng đá vào đùi. Ảnh chụp cho thấy hai đùi bầm tím mảng lớn. Sau khi xuất viện, cô Dương cùng mẹ và người thân đến đồn cảnh sát trình báo nhưng cảnh sát không phạt chồng và mẹ chồng cô. Sau đó, cô đệ đơn yêu cầu xem xét lại lên chính quyền thành phố Duy Phường, kết quả cho thấy "Quyết định không xử phạt hành chính" do Chi nhánh Khuê Văn thuộc Văn phòng Cảnh sát Duy Phường đưa ra là bất hợp pháp. Sau đó, cô đệ đơn tố cáo Chi nhánh Khuê Văn và các đơn vị khác lên tòa án, yêu cầu cảnh sát thu hồi quyết định không trừng phạt chồng cô.

Vào ngày 7/6 năm 2021, Tòa án Khu công nghệ cao Duy Phường ra phán quyết sơ thẩm, thu hồi quyết định không xử phạt hành chính anh Triệu của Chi nhánh Khuê Văn.

Trước đó, cô Dương cũng nộp đơn xin giấy chứng nhận dành cho người khuyết tật. Người phụ nữ cho biết hiện tại cô chỉ có thể ăn nhờ ở đậu bố mẹ già. Điều cô mong mỏi nhất là được chồng chu cấp tiền chữa khỏi bệnh. Ngay sau khi vụ kiện cáo xảy ra, anh Triệu đã đệ đơn ly hôn nhưng người vợ không đồng ý.

"Tôi bị đánh đập thế này, làm sao có thể ly hôn? Ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi?", cô Dương nói.

Sáng 14/7, chồng cô Dương lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo hành, nói rằng các tình tiết vợ anh nêu là không đúng, rằng anh sẽ bảo vệ quyền lợi của mình và nhanh chóng công khai tất cả sự thật.

Hiện sự việc đang được dư luận Trung Quốc rất quan tâm.

Tùy Ý(Nguồn: ET)
Bình luận
vtcnews.vn