Nghi án giết người dã man ở Vĩnh Phúc

Pháp luậtThứ Sáu, 06/07/2012 03:37:00 +07:00

Công an H.Phúc Thọ đã nhận định đây là một vụ trọng án, nạn nhân bị giết rồi cắt ra thành nhiều mảnh thả trôi sông.

Hôm nay 6.7, Công an H.Sông Lô (Vĩnh Phúc) cho biết công an huyện đang phối hợp các lực lượng chức năng xác định xem chiếc chân phải vớt được trên sông Hồng đoạn qua H.Phúc Thọ (Hà Nội) và cánh tay trái vớt được tại khu vực bến phà Then (H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) có cùng của một người hay không.


Trước đó, sáng 1.7 một người dân ở xã Xuân Phú, H.Phúc Thọ đã phát hiện một chiếc chân phải trôi dạt vào khu vực trạm bơm dã chiến của địa phương. Cơ quan chức năng xác định, đây là chân phải của một phụ nữ còn trẻ tuổi bị tháo rời khớp từ phần xương hông, đang trong quá trình phân hủy.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tập (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phú (37 tuổi) trú tại thôn Tam Sơn, xã Xuân Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) có con gái là Nguyễn Thị Thịnh (17 tuổi) mất tích lâu ngày đã đến nhận dạng và xin phép cơ quan chức năng gửi mẫu đi xét nghiệm ADN.

Tiếp theo, chiều cùng ngày, tại khu vực bến phà Then, người dân lại phát hiện một cánh tay trái của nữ giới còn trẻ tuổi bị tháo rời khớp từ vai, đang phân hủy. Người dân và lực lượng chức năng địa phương đã chôn cất cánh tay này theo phong tục bản xứ.

Theo cơ quan chức năng, điểm trùng hợp của hai bộ phận chân, tay người vớt được trên sông là cùng của nữ giới, còn trẻ tuổi và cùng bị tháo rời khớp.

Cũng theo người dân sống gần bến phà Then, trước khi vớt được cánh tay trái trên, một số người đã nhìn thấy hai vật thể giống chân người trôi từ thượng nguồn xuống phía Hà Nội. Do không để ý nên không ai tìm hiểu.

Khu vực trạm bơm dã chiến ở H.Phúc Thọ, nơi phát hiện chiếc chân phải của một nữ giới trẻ tuổi 

Sau khi vớt được một cánh tay trái, nhiều người khác còn nhìn thấy một cánh tay ở gần bến phà này, nhưng chưa kịp vớt thì cánh tay trôi mất.

Một số người dân nhận định, rất có thể, chiếc chân phải vớt được trên sông Hồng đoạn qua H.Phúc Thọ đã từng trôi qua bến phà Then. Bởi sông Lô bắt nguồn từ Hà Giang, chảy xuống Tuyên Quang qua bến phà Then, điểm tiếp giáp giữa H.Phù Ninh (Phú Thọ) và H.Sông Lô (Vĩnh Phúc), rồi chảy xuống Việt Trì nhập vào sông Hồng.

Ông Nguyễn Văn Tập, người xin đưa mẫu tử thi đi xét nghiệm cho biết ông cũng đã nhận được tin tìm thấy cánh tay trái của nữ giới trẻ tuổi ở H.Sông Lô, Vĩnh Phúc và đã đề nghị cơ quan điều tra tìm hiểu xác định xem có phải của cùng một nạn nhân hay không.
Bến phà Then ở H.Sông Lô, nơi vớt được cánh tay trái của nữ giới trẻ tuổi 

Cũng theo ông Tập, từ hôm hay tin, gia đình ông mất ăn mất ngủ, nóng lòng chờ kết luận giám định ADN từ cơ quan chức năng. Ông Tập cũng cho hay, có ý kiến nhận định, với việc các khớp bị tháo rời gọn gàng, chuẩn xác như vậy, rất có thể hung thủ ngoài mục đích phi tang còn lấy nội tạng bán.

Bà Nguyễn Thị Phú cho biết, con gái bà là Nguyễn Thị Thịnh đang học lớp 11 trường THPT Xuân Thanh (TX Sơn Tây, Hà Nội), đi khỏi nhà từ tối 17.6. Đến ngày 20.6, không thấy con gái về, gia đình bủa đi tìm và báo công an xã hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay không có kết quả.

Theo bà Phú, gần đây Thịnh có chơi cùng một đám thanh niên cả nam lẫn nữ nghiện ma túy và có những biểu hiện lạ. Tuy nhiên, gia đình chưa kịp tìm hiểu thì Thịnh mất tích.

Công an H.Phúc Thọ đã nhận định đây là một vụ trọng án, nạn nhân bị giết rồi cắt ra thành nhiều mảnh thả trôi sông. Công an đang tập trung lực lượng điều tra.

Theo Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn