Nghi án công an đánh giám đốc doanh nghiệp nhập viện

Pháp luậtThứ Năm, 13/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân khẳng định bị công an cho “ăn nhiều đòn” trong tình trạng ốm yếu, dẫn đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

(VTC News) - Nạn nhân khẳng định bị công an cho “ăn nhiều đòn” trong tình trạng ốm yếu, dẫn đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Khoảng 20h40, ngày 11/6, nhận được tin báo, PV VTC News có mặt tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, tiếp nhận đơn kêu cứu của người nhà bệnh nhân Phạm Ngọc Khánh, SN 1984, trú 180E Chùa Hàng, phường Hồ Nam (Lê Chân, Hải Phòng) tố công an đánh nạn nhân Khánh nằm bất động trên giường bệnh, với những vết máu trên mũi, miệng và vết trầy xước ở vùng sau tai trái và đùi phải; vết thâm tím ở vai, tay phải.

công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Viện KSND Tối cao
Anh Phạm Ngọc Khánh, được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu tối 11/6 trong tình trạng hôn mê bất tỉnh - Ảnh Minh Khang 

Trước đó, hồi 14h35 ngày 11/6, anh Khánh được cơ quan Công an huyện An Dương đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện An Dương cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp điều trị do “có biểu hiện mệt mỏi, có dấu hiệu hôn mê”.

Thông tin với PV VTC News, ông Phạm Văn Khương, SN 1958, Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, là bố đẻ anh Khánh cho biết: Anh Khánh là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ VIETSTAR, có trụ sở tại số nhà 180E Chùa Hàng, phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng kinh doanh mua bán, trao đổi máy vi tính và máy văn phòng, cũng là nơi ở của gia đình ông Khương và anh Khánh.

Vào hồi 0h30' ngày 06/6 tổ công tác của Công an huyện An Dương đến nhà anh Khánh gọi mở cửa vào làm việc vì có liên quan đến đối tượng cướp laptop, có khai bán cho Công ty anh Khánh.            

Sau khi làm việc và dẫn giải đối tượng vào nhận diện “khách hàng” đã bán máy cho mình, anh Khánh thừa nhận là có mua của đối tượng này. Khi mua, trong hợp đồng mua bán có ghi bên bán cam kết laptop là của mình và không phải do phạm tội mà có, nếu sai bên bán hoàn toàn chịu trách nhiệm, với giá 700.000 đồng (vì laptop bị vỡ, hỏng).

Đến 2h30', công an huyện đọc lệnh khám nhà khẩn cấp đối với anh Khánh và đến 5h30' ngày 6/6, lực lượng công an có thu của Công ty này 17 máy laptop và yêu cầu dẫn giải anh Khánh về Công an huyện để phục vụ công tác điều tra, trong khi anh này đang bị viêm họng và sốt.

Gia đình có đề nghị để Khánh ăn sáng và uống thuốc rồi hãy đi nhưng tổ công tác Công an huyện An Dương không đồng ý, đưa anh đi ngay từ 5h30' ngày 6/6.

Đến 16 giờ ngày 10/6, không thấy người nhà về, gia đình anh làm đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng từ huyện đến thành phố. Thực tế, công an huyện đưa anh Khánh đi mà không hề có lệnh tạm giữ.

Đến 18h, ngày 11/6, ông Khương phát hiện con trai đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương và sau đó chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.   
  
công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Viện KSND Tối cao
Phía sau tai có vết trầy xước, cổ có vết máu - Ảnh Minh Khang 

Chiều 12/6, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, anh Khánh có liên quan đến việc mua máy tính của nhóm đối tượng chuyên cướp giật mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương triệt phá. Cơ quan Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở, đồ vật đối với anh Phạm Ngọc Khánh, thu giữ 19 máy tính xách tay các loại đã qua sử dụng và nhiều tang vật liên quan.

Theo báo cáo của Công an huyện An Dương, tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận đã nhiều lần mua máy tính xách tay của các đối tượng Khang, Thịnh, Tuấn và biết số máy tính đó do các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Công an huyện An Dương đã yêu cầu Khánh có mặt tại cơ quan Công an để giải trình rõ số máy laptop trên và Khánh có đơn tự nguyện ở lại làm việc với cơ quan Công an để giải trình, làm rõ nguồn gốc số máy tính xách tay trên.

Đến 14h35' ngày 11/6, phát hiện Khánh có biểu hiện mệt mỏi, có dấu hiệu hôn mê nên cơ quan Công an đã đưa Khánh đến bệnh viện đa khoa huyện An Dương, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Viện KSND Tối cao
Vai và cánh tay thâm tím, miệng, mũi có vết máu - Ảnh Minh Khang 

Theo kết quả giám định pháp y, anh Khánh bị một số sang chấn phần mềm nhẹ, gây bầm tím và xây xước da nhỏ rải rác, không gây tổn thương xương khớp, không tổn thương nội sọ, nội tạng và không gây nguy hiểm đến tính mạng; không có bệnh lý cấp tính gì, còn đang theo dõi ngộ độc thuốc ngủ nhưng tình trạng sức khoẻ đang dần hồi phục và đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Các thương tích trên người Khánh có từ trước khi Khánh đến làm việc với Công an huyện An Dương (có biên bản kiểm thể). Dấu hiệu mệt mỏi, hôn mê là do Khánh tự uống thuốc (mang theo từ khi đến cơ quan Công an làm việc) trong buổi trưa và chiều 11/6 dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Khánh không bị đánh đập, xâm phạm sức khoẻ, nhân phẩm.

Tuy nhiên, trong ngày 12/6, qua 2 lần tiếp xúc với báo chí, anh Khánh vẫn một mực khẳng định bị cho "ăn no đòn" và ép phải khai nhận theo ý cán bộ điều tra khi được mời về cơ quan Công an huyện An Dương.

Ngay cả đơn tự nguyện ở lại làm việc với cơ quan Công an, anh Khánh cũng đều phải bắt ký, viết sau mỗi lần nhận những trận “đòn”, thậm chí còn bị “ép cung”.

công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Viện KSND Tối cao
Chiếc áo dính máu gia đình còn giữ lại được, chiếc quần dài đã "không cánh mà bay" - Ảnh Minh Khang 

Chiều 12/6, nhóm phóng viên đến liên hệ làm việc với Công an huyện An Dương, Đại úy Trương Thanh Hiếu – Chánh Văn phòng Công an huyện cho biết: "Lãnh đạo Công an huyện không cung cấp thông tin về vụ việc này cho báo chí. Muốn tìm hiểu thông tin lên làm việc với Công an TP Hải Phòng".

Được biết, cũng trong ngày 12/6, tổ công tác Cục Điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã về làm việc với các cơ quan chức năng TP Hải Phòng và Công an huyện An Dương, đồng thời đã tiếp xúc để thu thập chứng cứ, thương tích và lời khai của anh Khánh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn