Nghệ sĩ cải lương lừa nhiều đại gia lấy 20 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 23/08/2012 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ hơn một năm, nam nghệ sĩ đã lừa đảo các “đại gia” trên 20 tỷ đồng. Người đàn ông này chỉ bị bắt khi lừa nông dân nghèo ở Kiên Giang.

(VTC News) - Chỉ hơn một năm, nam nghệ sĩ đã lừa đảo các “đại gia” trên 20 tỷ đồng. Người đàn ông này chỉ bị bắt khi lừa nông dân nghèo ở Kiên Giang.

Chân dung nam nghệ sĩ cải lương chuyên lừa đảo. Ảnh: A.N. 
Chiều 22/8, Công an tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi, tạm trú huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điểu 139 Bộ Luật hình sự. Nếu cơ quan công tố chấp thuận, nam nghệ sĩ cải lương này phải đối mắt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, người đàn ông có nghệ danh Kim Tử Linh đã lừa 5 người để chiếm đoạt gần 21 tỷ đồng và trên 7.000 USD. Hiếu có tên thật là Nguyễn Hồng Thảo, quê ở Đồng Tháp, từng sống ở TP.HCM 12 năm trước khi rong ruổi với nghiệp ca hát ở miền Tây.

Trong những chuyến lưu diễn, Hiếu có điều kiện gặp gỡ, làm quen với nhiều đại gia lắm tiền nên khi lún sâu vào số đề, cờ bạc thì Hiếu nghĩ ra cách lừa đảo bằng chiêu xem phong thủy rồi bày trò đặt tiền tổ cúng giải hạn.

Thành tích bất hảo của Hiếu tại quê hương Công tử Bạc Liêu bắt đầu xảy ra vào ba năm trước, khi nam nghệ sĩ kêu doanh nhân Nguyễn Văn H. đặt trên 180 triệu đồng lên bàn thờ tổ của Hiếu đặt ở ấp Cái Tràm, xã Long Thạnh (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để cúng “giải hạn”. Sau lần này, Hiếu tiếp tục kêu đại gia hâm mộ cải lương cúng thêm tiền vì gia đình có người thân bị yểm bùa. Tin lời, ông H. “giải hạn” thêm 48 lần với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng nhưng mới được Hiếu trả lại trên 1,3 tỷ.

Bị ông H. phát hiện hành vi gian dối, Hiếu quay sang lừa chị Nguyễn Thị N. bằng cách bịa đặt ra những lý do không đúng sự thật khi xem phong thủy nuôi tôm công nghiệp. Với mong muốn làm ăn mau giàu, bà N. đưa có Hiếu trên 1 tỷ đồng và 1,5 lượng vàng SJC để cúng “giải hạn” nhưng cuộc sống chẳng khá giả hơn.

Ngoài chiêu lừa xem phong thủy rồi dụ các đại gia mê tín cúng “giải hạn”, Hiếu còn cho rằng có quen biết nhiều quan chức nên rủ 3 người ở TP.HCM hùn tiền vào các dự án ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, khi các đại gia chuyển cho Hiếu trên 10 tỷ đồng thì nam nghệ sĩ biến mất.
Trên đường trốn chạy các đại gia, tháng 9/2011, Hiếu đến nhà một nông dân nghèo ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) dùng cơm vì vợ chồng anh B. rất mê giọng ca của Hiếu. Với chiêu lừa cũ, Hiếu tỏ ra một nhà tiên tri nên dụ anh B. rằng dưới nền nhà có chôn vàng. “Bề trên khuyên phải cúng lễ vật mới chỉ chỗ”, Hiếu mách gia chủ.

Đang nghèo túng nên nghe đến chuyện có vàng dưới nền nhà làm vợ chồng anh B. mở cờ trong bụng. Sau khi chạy vạy khắp nơi đưa cho Hiếu 13,6 triệu đồng để mua lễ vật cúng “bề trên”, Hiếu tiếp tục kêu gia chủ kiếm thêm 30 triệu đồng vì “dưới nền nhà còn nhiều vàng”.
Nghe lời Hiếu, anh B. đi mượn tiền thì nam nghệ sĩ lén đặt xuống hố tượng “kỳ lân” rồi kéo lên đưa chủ nhà, bảo đã tìm được tượng quý. Niềm vui chưa trọn vẹn thì Hiếu rời Hòn Đất, vợ chồng anh Bình mang “kỳ lân” ra tiệm vàng thử tuổi thì mới biết tượng đúc bằng đồng, thau làm vợ chồng nghèo ngất xỉu. Qua tố cáo của nạn nhân, Công an Hòn Đất bắt được Hiếu và TAND huyện này phạt nam ca sĩ 18 tháng tù.

Qua điều tra, cảnh sát cũng xác định Hiếu từng ở tại đia chỉ C13/11/1 đường Bà Hom, cư xá Phú Lâm B, phường 13 (quận 6, TP HCM) suốt 12 năm. Ngày 6/9/1994 Hiếu bị Công an quận 6, TP HCM xóa khẩu vì gây án rồi bỏ trốn và bị khởi tố, truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tháng 6/2012 Công an quận 6 đình nã Hiếu nhưng sau đó đã phục hồi điều tra ngay sau đó. Bị can này còn bị Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) phục hồi điều về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vì từng gây án tại địa phương này vào năm 2002.


Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn