Nghe lời con trai, bố đeo biển xin lỗi CSGT

Thời sựThứ Sáu, 12/02/2016 04:01:00 +07:00

Người đàn ông đứng hàng giờ đồng hồ trên đường với tấm bảng 'Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ'.

Người đàn ông đứng hàng giờ đồng hồ trên đường với tấm bảng 'Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ'.
Sáng 12/2 (mùng 5 tết Bính Thân), anh Nguyễn Văn Điền, ngụ Q.9, TP.HCM đứng hàng giờ đồng hồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM với tấm bảng "Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ".
Anh Điền với tấm bảng xin lỗi cảnh sát giao thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM sáng 12-2 - Ảnh: Lê Hồng Thảo
Anh Điền với tấm bảng xin lỗi cảnh sát giao thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM sáng 12/2 - Ảnh: Lê Hồng Thảo 

Anh Điền cho biết anh có một đứa con bị bệnh nan y. Do nhiều lần chở con đi chữa bệnh, anh vượt qua các đèn đỏ nên cháu bé bảo ba làm như thế là sai.
Con trai anh yêu cầu anh phải xin lỗi hành vi đó nên anh rất áy náy và nghĩ ra cách xin lỗi này. Sau khi cháu bé nói với ba yêu cầu đó thì bệnh cháu lại trở nặng và nhiều lần hôn mê.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn