'Nghe đồn' người yêu nói xấu, rủ nàng đến nhà chém chết

VideoThứ Tư, 25/06/2014 04:01:00 +07:00

(VTC News) - Nghe đồn người yêu nói xấu mình với hàng xóm, Long nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức.

(VTC News) - Nghe đồn người yêu nói xấu mình với hàng xóm, Long nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức.

Xem clip:

ANTV

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 11/6, Long cùng mẹ đến nhà cậu ruột là Mai Kim Đại (SN 1964, thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) trông nhà giúp để cậu đi Sài Gòn. Lúc này Long rủ thêm người yêu Đỗ Thị Tường An (nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond, TP Tam Kỳ, Quảng Nam SN 1991, trú thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) cùng đến nhà cậu Long chơi, ăn tối và ngủ qua đêm.

Khi ba người đang nằm ngủ dưới đất, đến khoảng 3h sáng ngày 12/6, Long thức dậy, xuống nhà bếp lấy một con dao lở dài 80cm lên chém nhiều nhát vào cổ, vai, tay Tường An, khiến cô gái chết ngay tại chỗ.

Biện hộ cho hành vi giết người của mình, Long khai, Long và An học cùng lớp từ thời cấp 3 rồi nảy sinh tình cảm yêu đương, đã có nhiều lần quan hệ tình dục. Cuối năm 2013, An có thai nhưng cả hai đã chở nhau đi phá bỏ.

Thời gian gần đây, An đi làm nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond ở TP Tam Kỳ, Long hiện học liên thông tại trường Cao đẳng Phương Đông (Tam Kỳ) chuyên ngành xây dựng. Tuy nhiên, Long nghi ngờ An có người yêu mới, "nghe đồn" An hay đi nói xấu mình với hàng xóm, nhưng mỗi lần gặp nhau thì lại tỏ ra quan tâm chăm sóc cho Long, nên nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức.

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn