'Ngày tận thế' qua lăng kính sinh viên

Giáo dụcThứ Năm, 14/06/2012 07:03:00 +07:00

(VTC News)- Triển lãm nghệ thuật số “Cứ làm đi” với chủ đề "The end - Kết thúc" lấy ý tưởng từ tin đồn về một thảm hoạ đưa đến sự huỷ diệt trái đất năm 2012.


(VTC News)- Triển lãm nghệ thuật số  “Cứ làm đi” với chủ đề "The end - Kết thúc"  lấy ý tưởng từ tin đồn về một thảm hoạ đưa đến sự huỷ diệt trái đất sẽ diễn ra vào năm 2012 đem lại cho người xem nhiều cái nhìn độc đáo và thú vị.


Vừa qua tại Viện Goethe (Hà Nội) và  Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra giải Triển lãm nghệ thuật số "Cứ làm đi" lần thứ 6 do Trường đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena (trực thuộc Đại học FPT) tổ chức.

Cuộc thi được đông đảo các bạn sinh viên yêu thích, đam mê và muốn thử sức với Thiết kế đồ hoạ tham gia. Đây còn là sân chơi bổ ích khuyến khích sự sáng tạo của của các bạn sinh viên.

Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm tham dự. Trải qua các vòng loại, gần 50 tác phẩm xuất sắc nhất được Ban tổ chức chọn để trưng bày tại Triển lãm, với nhiều hình thức phong phú như: Đồ họa vi tính, video tương tác, công nghệ hình ảnh 3D,...

Năm 2012 - năm đặc biệt với những tin đồn về một “thảm họa” của nhân loại là ý tưởng để Bạn tổ chức  quyết định chọn chủ đề "The end - Kết thúc" cho Triển lãm “Cứ làm đi” lần thứ 6.
Tác phẩm "Người trong bao" giành giải Nhất hạng mục In ấn
Tác phẩm Education System giành giải Nhì hạng mục In ấn

Xoay quanh chủ đề "The end - Kết thúc", các tác giả trẻ có cơ hội thể hiện quan điểm, góc nhìn, tư tưởng của chính mình về: Sự kết thúc (kết thúc một cuộc đời, một tình bạn, một đam mê, một niềm tin và thậm chí là một giờ học), về những ước mơ cháy bỏng, về niềm khao khát mãnh liệt, về niềm tin mới, về sự bắt đầu,... 

Cuộc thi “Cứ làm đi” kết hợp được tính hiện đại, tương tác của công nghệ Multimedia và tính cô đọng của nghệ thuật. Cái được lớn nhất của Cứ làm đi là thổi được luồng tư tưởng dám nghĩ, dám làm, sống và làm việc hết mình sôi sục hơn trong các bạn trẻ.

Và cái quý nhất của Cứ làm đi chính là những tác phẩm vẫn giữ được cái nhìn hồn nhiên, chân thật về cuộc sống, hầu như chưa bị áp đặt nhiều bởi các quy tắc, chuẩn mực cứng nhắc mang tính chuyên môn nghệ thuật, nghề nghiệp hay ràng buộc từ khách hàng đối với một sản phẩm ứng dụng.

Cuộc thi gồm 2 hạng mục giải thưởng: hạng mục In ấn và hạng mục Chuyển động.
Nhóm Squared Bermuda giành giải Nhất với tác phẩm “Mùng 6-6″ ở hạng mục Chuyển động 

Giành giải Nhì, hạng mục Chuyển động thuộc về nhóm bạn lớp C1009D, FPT Arena (gồm Giang Thu, Nguyễn Minh Trang, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Phương Thúy)

 Giải Nhất hạng mục In ấn dành cho Nguyễn Thế Bảo với tác phẩm “Người trong bao”

Đối với hạng mục In ấn: giải nhất thuộc về Nguyễn Thế Bảo với tác phẩm “Nhất trong bao”, giải nhì thuộc về Ông Lê Quan với tác phẩm “Education System”.

Đối với hạng mục Chuyển động: giải nhất thuộc về nhóm Squared với tác phẩm “Mùng 6-6”, đây cũng là tác phẩm đạt giải khán giả yêu thích nhất bình chọn trên trang facebook của cuộc thi. Giải nhì thuộc về tác phẩm trở thành trang giấy trắng của Giang Thu, Nguyễn Minh Trang, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Phương Thuý.

Cùng ngắm nhìn những tác phẩm hết sức độc đáo và sáng tạo trong buổi triển lãm “Cứ làm đi”
Tan- Nguyễn Bảo Hoài 

Love- Đặng Anh Quang 
Lặn và Mọc - Tô Hoài Nam 
Cánh chim tự do - Ngô Hoàng Chiến 
Buông - Ngô Hoàng Chiến 
 

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây




Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn