Ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016: David Luiz về Chelsea, Balotelli giá 0 đồng

Thể thaoThứ Năm, 01/09/2016 07:51:00 +07:00

Không có thương vụ bom tấn nào thực hiện nhưng các đội bóng vẫn tạo ra những cuộc chạy đua sôi nổi để kịp đón tân binh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Những diễn biến trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 vẫn rất nhộn nhịp như mọi năm. Theo thống kê của Transfermarkt, có tổng cộng 652 bản hợp đồng đã được ký kết với tổng số tiền được chi ra là 235 triệu Bảng.

Nước Anh là nơi các đội bóng tích cực mua sắm hơn cả. Sau khi đã tiêu tốn hết hơn 1 tỉ Bảng trong cả mùa hè, các CLB xứ sương mù lại tiếp tục chiêu mộ thêm 101 cầu thủ với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 170 triệu Bảng ở ngày chốt sổ chuyển nhượng. Trong khi đó con số tương ứng ở Tây Ban Nha chỉ là 10,52 triệu Bảng, Italia là 16,32 triệu và ở Đức là 17,43 triệu.

Cuộc tái ngộ đắt giá

Tên tuổi đáng chú ý nhất tìm được bến đỗ mới trước 5 giờ sáng nay (1/9) – hạn cuối để đăng ký chuyển nhượng – là David Luiz. Anh là một trong hai cầu thủ mà HLV Antonio Conte gấp rút đưa về để bổ sung hàng phòng ngự cho Chelsea.

53

 David Luiz lần thứ 2 gia nhập Chelsea

Số tiền mà The Blues phải trả cho Paris Saint Germain để có được Luiz được cho là khoảng 32,73 triệu Bảng. Như vậy tổng giá trị chuyển nhượng của trung vệ người Brazil cho đến thời điểm này đã lên tới gần 100 triệu Bảng.

Trước đó, chính Chelsea đã mua Luiz về từ Benfica vào năm 2011 với giá 21,25 triệu Bảng và bán lại cho Paris Saint Germain để đổi lấy 42,08 triệu.

Đội chủ sân Stamford Bridge công bố hợp đồng với Luiz sau thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên thương vụ này vẫn được coi là hợp lệ vì các thủ tục đã được hoàn tất và đăng ký lên LĐBĐ Anh sớm hơn.

Từ ngôi sao thành hàng thải không giá trị

David Luiz dù có bị chê cỡ nào thì trình độ của anh vẫn đủ khiến các đội bóng chi ra một khoản tiền lớn. Trong khi đó Mario Balotelli thì hoàn toàn ngược lại.

Chân sút tiềm năng hàng đầu của châu Âu một thời giờ đây thê thảm đến mức chỉ một từ “người thừa” không đủ để diễn tả hết được hoàn cảnh của anh tại Liverpool.

Đội chủ sân Anfield đã cố gắng tống khứ Balotelli trong kỳ chuyển nhượng và đến ngày cuối cùng, họ đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ.Liverpool chấp nhận chịu lỗ, đẩy tiền đạo người Italia tới Nice mà không cần nhận lại một xu nào.

3000

 Balotelli không có chỗ đứng ở Liverpool

Lật kèo

Một trong những thương vụ rắc rối chỉ được kết thúc ngay trước thời điểm đóng cửa kỳ chuyển nhượng là Moussa Sissoko.

Ban đầu, Tottenham và Everton là 2 đội bóng cạnh tranh cho chữ ký của cầu thủ người Pháp. Everton chấp nhận trả cho Newcastle 30 triệu Bảng, trong khi Tottenham lại muốn hạ giá xuống một chút.

4 tiếng trước thời hạn “chốt sổ”, báo chí Anh đưa tin Everton chuẩn bị cập bến Goodison Park khi Tottenham rút lui. Tuy nhiên cục diện thay đổi hoàn toàn không lâu sau đó.

Đội bóng thành London mang đúng 30 triệu Bảng đặt lên bàn đàm phán, Sissoko lặng lẽ chuyển hướng về phía sân White Hart Lane để kiểm tra y tế.

Vài phút trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, cầu thủ này đăng lên tài khoản Twitter cá nhân một bức ảnh chụp với áo đấu của Tottenham và xác nhận trở thành tân binh của CLB này.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn