Ngày 8/3, nỗi buồn người phụ nữ đêm hôm lọ mọ buôn hoa, bán vui cho người khác

Kinh tếThứ Năm, 08/03/2018 12:57:00 +07:00

Họ bán những bông hoa làm vui lòng chị em phụ nữ ngày 8/3, nhưng chính họ cũng là phụ nữ, ngày 8/3 dường như lại trở nên xa xỉ, hoa họ chưa được tặng một lần.

 “Có lẽ hôm nay không bán được rồi...”

Chợ hoa Quảng An lúc 4h sáng hãy còn nhộn nhịp. Các tiểu thương, đầu mối buôn hoa nhanh nhẹn khuân vác từng đống hoa lớn trên vai, xếp vào giá chở hàng rồi vội vàng nổ máy phóng vù đi thật nhanh.

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp lựa chọn, mua mua bán bán ở ngay trước mặt, xe hoa của chị Nguyễn Thị Nhâm (47 tuổi) lại vắng vẻ, buồn bã.

hoa 7

 4h sáng, chợ Quảng An có rất đông người đến mua hoa. (Ảnh: Văn Phong)

Chị chỉ bán vài bó hoa sao và hai ôm tầm xuân, người và xe hàng đứng cô quạnh ở một góc chợ đông đúc. Thi thoảng cũng có người dừng lại hỏi mua, nhưng rồi họ lắc đầu bỏ đi mất.

Bên cạnh chỗ chị đứng, có khoảng 2-3 gian hàng khác. Chốc chốc, chủ hàng khác lại lên "hằm hè", ý tứ muốn đuổi chị đi. Một người khác thì khó chịu ra mặt: “Hoa của chị mùi khai lắm, chị xem đem đi chỗ khác đi chứ, mùi hoa này ai mà chịu nổi”

Dường như, chị Nhâm không để tâm đến những câu nói đuổi khéo của người bán hàng khác. Mắt chị nhìn quanh, có khách tiến đến gần, chị lại nhẹ nhàng mời mọc: “Anh/chị xem hoa đi”.

Chị tâm sự, gia đình ở ngay ngõ 264 đường Âu Cơ, đi chợ chỉ một lúc là tới. Vào những ngày lễ, Tết như ngày 8/3, chợ hoa họp từ 7h tối hôm trước tới tận 5h sáng hôm sau. Nhưng vì sức khỏe yếu, chị không thể đứng bán lâu hay mang vác nặng, chị chỉ bó vài loại hoa khô đơn giả, bán giá rẻ, kiếm thêm chút thu nhập về cho gia đình.

“Dịp này họ chuộng hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương cơ. Hoa sao khô chỉ để trang trí cho thêm tươi sắc mà thôi. Tôi bán 50.000 nghìn đồng một ôm hoa to, nhắm vào cánh lấy buôn hoặc kinh doanh hoa. Nhưng rồi cũng chẳng bán được là bao”, chị thở dài, ngước mắt nhìn quanh.

“Có lẽ hôm nay không bán được rồi”, chị buồn bã nói.

_DSC0398

Xe hoa của chị Nhâm chẳng có ai hỏi mua. (Ảnh: Văn Phong)

Gánh hàng vẫn vắng vẻ, cô quạng dù xung quanh người ta mua bán tập nập, chen chúc nhau. Chị lại kể: “Gia đình tôi chưa từng tổ chức ngày 8/3 bao giờ cả. Những ngày như thế này, hoa bán được, có tiền về là mừng lắm rồi, còn tổ chức ngày 8/3 để làm gì?”

Vui, buồn theo những bông hoa

Vất vả chuẩn bị, thức thâu đêm đem hoa đi bán cho kịp giờ chợ đông, thế nhưng hóa ế, tiền chẳng kiếm được là bao, cô Thìn (60 tuổi – Tây Tựu, Hà Nội) cho biết: "Khoảng 5 năm trở lại đây, khách hàng mua hoa truyền thống ngày 8/3 ít dần đi, người ta thích hoa ngoại, hoa nhập. Đắt cũng thích mới lạ chứ? Những người dân trồng rồi bán buôn hoa như cô bị lỗ vốn nặng nề".

“Tôi đánh xe từ Tây Tựu xuống đây bán, chỉ mong khá khẩm hơn một chút. Nhưng, hoa rẻ quá, người ta còn ép giá nhiều, bán hết xe hoa mà lòng vẫn buồn vì lỗ vốn rồi còn đâu?", cô Thìn nói.

_DSC0410-2 5

 Khách hàng tới mua hoa ly đều trả giá thấp, kiểm tra hoa thật kĩ càng từng bó rồi mới mua. (Ảnh: Văn Phong)

Cô bảo, loại hoa ế nhất từ sau Tết đến dịp 8/3 này là hoa ly. Tiết trời ấm lên khiến hoa nở rộ, lại có nhiều người trồng, người bán bán thành thử, hoa bán ra không có nhiều người mua. Đêm qua, nhà cô cũng như nhiều nhà vườn khác đánh hoa lên tận Hà Nội bán mà vẫn lỗ.

Theo cô Thìn: “Hoa ế liên tục 5 năm, hai đứa con tôi bảo thôi không trồng hoa nữa, chuyển sang kinh doanh cái khác. Cũng may hai cháu đã lớn, thời điểm ế hoa cũng không đến nỗi vất vả.

Đợt sau Tết, hoa ly rẻ lắm, con buôn về vườn ép giá. Mình rơi nước mắt cắt hoa bán đi. May mà gần đây nhiều người mua thương họ về tận vườn mua cả trăm bó giải cứu chúng tôi mới đỡ khổ hơn.

Có nhóm sinh viên cũng rủ nhau về vườn cắt hoa lên Hà Nội bán, nhưng rồi họ cũng không quay lại nữa, mới đây họ báo lỗ quá cô ạ. Chắc là nghỉ bán rồi".

DSC_00123 6

Không bán được hoa, nhiều chủ hàng vứt hoa đi, chất đầy nhiều xe rác (Ảnh: Thu Nga)

Cô Thìn kể tiếp: "Hoa không bán được thì phải vứt hoa đi. Nhìn từng ôm hoa nở rộ vứt vứt bỏ trong thùng rác cô đau xót lắm. Vứt hoa đi cũng là vứt hết cả của cải, vốn liếng, công sức mình đầu tư vào đó, vứt cả hy vọng nguồn sống của cả gia đình..."

6h sáng 8/3, khu chợ hoa tản mác, những bông hoa sao, bó cây tầm xuân của chị Nhâm vẫn có người mua. Còn cô Thìn, áng chừng đến giờ dọn hàng, cô chất từng ôm hoa lớn lên xe kéo, rồi đi mất, gương mặt buồn rầu. Một mùa hoa nữa lại tiếp tục ế ẩm,  họ vẫn là những người phụ nữ không có ngày 8/3.

Video: Phim ngắn về mẹ nhân ngày 8/3 khiến triệu người rơi lệ

Văn Phong
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn