Ngập lụt lịch sử ở Hà Nội, dân đổ xô ra tỉnh lộ bơi giải nhiệt

Thời sựThứ Năm, 02/08/2018 07:40:00 +07:00

Hàng trăm người dân nô nức mang áo phao đổ ra tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) tắm nước lũ như tắm biển.

Anh 10 (1)

Ghi nhận của PV VTC News tại tỉnh lộ 421B chiều 1/8, khi trời vẫn còn nắng bỏng da, nhiều người dân thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) kéo nhau ra bơi lội nhộn nhịp. Cả người lớn, trẻ nhỏ ai cũng thích thú khi bơi lội ở đoạn đường ngập nước. 

Screen Shot 2018-08-02 at 6.33.43 AM 11

Đoạn đường này ngập sâu trong mực nước gần 1m đã 13 ngày. Các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây nên đa số phải chọn tuyến đường khác. Tỉnh lộ vắng xe, người dân lại nô nức rủ nhau ra tắm giải nhiệt.

Anh 5 (2)

Nhiều thanh niên thực hiện những cú nhảy lộn vòng từ dải phân cách của tỉnh lộ xuống khu vực cánh đồng đang chìm trong biển nước.

Anh 9 (1) 3

 Cột mốc ven đường trở thành bệ đỡ cho những cú nhảy nhào lộn.

Anh 2 (1) 4

Một ông bố tranh thủ mang xe ra rửa trong lúc cậu con trai thích thú vầy nước. 

Anh 3 (1) 5

Trẻ em được trang bị áo phao để thoả sức vui đùa trên tỉnh lộ. Bà Nguyễn Thị Sáu, một người dân ở thôn Cấn Thượng chia sẻ: “Từ khi ngập ngày nào cháu cũng đòi ra đây bơi, người ta tập trung đông đúc bơi lội tôi cũng cho cháu ra bơi cho mát và vui”.

Anh 6 (1) 6

 

Anh 7 (1) 7

Nụ cười khoái chí của một em bé khi được mẹ kéo trôi trên dòng nước ngập. 

Anh 8 (1) 8

Nhìn hình ảnh này, khó ai có thể nghĩ là mẹ con họ đang thư giãn ngay trên tỉnh lộ. 

Screen Shot 2018-08-02 at 6.28.57 AM 10

 Càng về chiều, lượng người đổ về "bãi tắm" càng đông. Ông Đỗ Tuấn Kiệt, một người dân sống gần khu vực lạc quan: “Đây là Sầm Sơn của Cấn Thượng. Tôi đi tắm ở đây không cần phải tráng nước ngọt. Sau một ngày lao động mệt nhọc, tôi ra đây bơi vừa không mất tiền, vừa cảm thấy khỏe người".

Video: Lợn gà ăn ngủ cùng người ở rốn ngập Chương Mỹ

Khánh Linh - Quang Dũng
Bình luận
vtcnews.vn