'Ngáo đá' tự đâm dao vào bụng, chém suýt lìa tay một phụ nữ

Pháp luậtChủ Nhật, 10/04/2016 07:00:00 +07:00

Phê ma túy, Đông lấy dao truy sát nhiều người, chém gần lìa bàn tay người phụ nữ cho mình ở nhờ.

Phê ma túy, Đông lấy dao truy sát nhiều người, chém gần lìa bàn tay người phụ nữ cho mình ở nhờ.

Ngày 10/4, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) bắt giam Đỗ Văn Đông (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) về hành vi chém nhiều người trọng thương.
Người phụ nữ với vết chém gần lìa bàn tay. Ảnh VNE
Người phụ nữ với vết chém gần lìa bàn tay.
Theo điều tra ban đầu, chị Mai (34 tuổi) ở cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) quen biết với Đông. Mới đây, anh ta gọi điện từ Hải Phòng, nói rằng muốn vào Sài Gòn và xin ở nhờ.

Từng chịu ơn Đông đã giúp xin việc cho người thân, chị Mai đồng ý cho gã ở nhờ chung cư. Vài bữa sau chủ nhà biết anh ta nghiện ma túy nặng nên khuyên đi cai nghiện.

Tối 1/4, chị Mai đang tiếp hai người bạn thì Đông nằm trong phòng bất ngờ la hét. Gã lấy dao tự đâm vào bụng gây thương tích. Thấy thế, bạn chị Mai chạy đến can ngăn, giằng dao nhưng bị hắn quay sang tấn công.

Chị Mai chạy đến can cũng bị Đông đánh, đẩy ra ngoài. Anh ta tiếp tục chạy vào bếp lấy con dao chặt xương, đuổi chém mọi người. Người phụ nữ hoảng sợ vào phòng khóa cửa lại nhưng Đông đạp bể kính, đạp cửa xông vào. Hắn vung dao chém, chị Mai đưa tay lên đỡ nên bị đứt gần lìa bàn tay. Hung thủ chém nạn nhân thêm nhiều nhát.
Nghi can Đông. Ảnh Công an cung cấp
Nghi can Đông. Ảnh Công an cung cấp 
Nam thanh niên 27 tuổi ở khu chung cư đến giải cứu chị Mai cũng bị hắn chém nứt sọ. Đông sau đó cầm dao đi khắp chung cư la hét, đuổi chém bất cứ ai cho đến khi bị cảnh sát khống chế.

Hiện, chị Mai đã được phẫu thuật nối lại bàn tay nhưng một số gân không thể liền, ảnh hưởng đến vận động.

Khai với cơ quan điều tra sau khi tỉnh táo, Đông cho biết bị "ngáo đá", tưởng chị Mai gọi công an đến bắt đi cai nghiện nên chống trả.

Vụ việc tiếp tục được điều tra.

*Tên người phụ nữ đã được thay đổi.

Video: Chém người vì uống nước cùng bạn gái

Bình luận
vtcnews.vn