Ngăn Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép: Triệu trái tim chung nhịp đập

Thời sựThứ Bảy, 10/05/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Mấy ngày nay, nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí đã đến với các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển để thăm hỏi, động viên.

(VTC News) - Mấy ngày nay, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ xua đuổi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam.

Sáng 9/5, theo chân Hội doanh nghiệp quận Hải Châu (Đà Nẵng) đến với lực lượng Kiểm ngư số 3 (Đà Nẵng), trụ sở Chi đội vắng lặng bởi gần như toàn bộ quân số tàu và lực lượng đã được huy động cho nhiệm vụ xua đuổi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam.

Anh Vương Mạnh Hòa, Trợ lý chính trị Chi đội kiểm ngư 3 (Cục Kiểm ngư Việt Nam) cho biết: “Toàn bộ lực lượng của Chi đội cùng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển đã được huy động làm nhiệm vụ. Tại sở chỉ huy chỉ còn mấy anh em chúng tôi làm nhiệm vụ trực chiến. Ai cũng rạo rực mỗi khi nghe tin từ nơi tiền phương. Ai cũng muốn ra nơi tiền tuyến ấy”.

Trung Quốc, giàn khoan, xâm phạm, ngang ngược, tấn công, lãnh hải, chủ quyền, Việt Nam
Nhiều tổ chức, cá nhân và các cơ quan báo đài đã đến, hỏi thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ xua đuổi giàn khoan của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền củaViệt Nam 
“Mặc dù bị tàu Trung Quốc tấn công nhưng tinh thần anh em rất tốt, kiên cường bám trụ, quyết không cho Trung Quốc thực hiện hành vi xâm phạm chủ quyền tổ quốc.

Mấy ngày nay, nhiều tổ chức, cơ quan báo đài đã đến động viên, chúng tôi rất vui trước sự quan tâm, đồng lòng của hậu phương.

Chúng tôi hiểu rằng, hậu phương, hàng triệu trái tim luôn sát cánh cùng chúng tôi trong nhiệm vụ thiêng liêng này. Nghĩa cử này tiếp thêm sức mạnh để anh em tiếp tục gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc”, anh Vương Mạnh Hòa xúc động nói.


Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết: “Trước mắt Hội sẽ trao tặng 100 triệu đồng cho 2 lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 và Chi đội Kiểm ngư số 3. Đây là món quà nhỏ, thể hiện tấm lòng của các doanh nghiệp nơi hậu phương đối với các anh đang làm nhiệm vụ tại nơi tiền tuyến”.
Trung Quốc, giàn khoan, xâm phạm, ngang ngược, tấn công, lãnh hải, chủ quyền, Việt Nam
Theo anh Vương Mạnh Hòa, Trợ lý chính trị Chi đội kiểm ngư 3 (Cục Kiểm ngư Việt Nam), sự đồng lòng của hậu phương đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ là động lực tạo thêm sức mạnh để các lực lượng bám biển, giữ chủ quyền
“Ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tổ quốc, cộng đồng doanh nghiệp quận Hải Châu sẽ phát động chương trình hành động thiết thực nhất, hướng đến các anh. Các anh hãy vững bước, hậu phương luôn ở sau các anh”, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Còn thuyền trưởng trẻ Nguyễn Văn Vinh, thuyền trưởng tàu KN 817 trăn trở: “Thật sự rất nóng lòng chờ con tàu kiểm ngư KN 817 nhanh hoàn tất và hạ thủy để sát cánh cùng anh em bảo vệ chủ quyền của tổ quốc”.
Trung Quốc, giàn khoan, xâm phạm, ngang ngược, tấn công, lãnh hải, chủ quyền, Việt Nam
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Vinh (bìa phải) nóng lòng chờ tàu KN 817 được hạ thủy để được sát cánh cùng đồng đội 
Cùng ngày, ghi nhận tại một số chợ trung tâm trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều tiểu thương bày tỏ quan điểm phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển chủ quyền Việt Nam và có những hành động ngông cuồng, tấn công tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ.

Chị M. tiểu thương tại chợ Hàn nói: “Tôi không thể dùng từ ngữ nào để nói đến hành động này của Trung Quốc. Một hành động hai mặt, trơ trẽn và ngông cuồng. Chúng tôi sẵn sàng quyên góp ủng hộ các chiến sĩ cảnh sát biển làm nhiệm vụ ngoài khơi”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn