Ngắm tòa tháp Chăm xảy ra chuyện lạ trong cơn bão 1985

Kinh tếThứ Năm, 22/01/2015 07:22:00 +07:00

Dù có kiến trúc không nổi bật, tháp Thủ Thiện lại được người dân trong vùng biết đến với câu chuyện lạ lùng xảy ra năm 1985.

Tháp Thủ Thiện là một ngôi tháp Chăm độc đáo hiện nằm tại làng Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tháp Thủ Thiện là một ngôi tháp Chăm độc đáo hiện nằm tại làng Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Không như một số cụm tháp Chăm khác, tháp Thủ Thiện chỉ còn lưu giữ được một ngôi tháp. Tháp mang kiến trúc điển hình của đền tháp Chăm với thân vuông, có 1 cửa chính và 3 cửa giả, đỉnh tháp có nhiều tầng...

Không như một số cụm tháp Chăm khác, tháp Thủ Thiện chỉ còn lưu giữ được một ngôi tháp. Tháp mang kiến trúc điển hình của đền tháp Chăm với thân vuông, có 1 cửa chính và 3 cửa giả, đỉnh tháp có nhiều tầng...

Trên các mặt tường phía ngoài của thân và các tầng tháp được tô điểm bằng các hình tháp nhỏ, đầu cùng các cột ốp góc tường có những hình điêu khắc đá nhô ra. Nhìn chung, tháp Thủ Thiện chỉ còn lưu giữ lại được khá ít các họa tiết trang trí.

Trên các mặt tường phía ngoài của thân và các tầng tháp được tô điểm bằng các hình tháp nhỏ, đầu cùng các cột ốp góc tường có những hình điêu khắc đá nhô ra. Nhìn chung, tháp Thủ Thiện chỉ còn lưu giữ lại được khá ít các họa tiết trang trí.

Theo các nghiên cứu, tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11 trong thời kỳ chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định nhưng đậm nét phong cách Bình Định nhiều hơn.

Theo các nghiên cứu, tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11 trong thời kỳ chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định nhưng đậm nét phong cách Bình Định nhiều hơn.

Dù có kiến trúc không nổi bật so với nhiều tháp Chăm khác ở Bình Định, nhưng tháp Thủ Thiện lại được người dân trong vùng biết đến với câu chuyện lạ lùng xảy ra năm 1985.

Dù có kiến trúc không nổi bật so với nhiều tháp Chăm khác ở Bình Định, nhưng tháp Thủ Thiện lại được người dân trong vùng biết đến với câu chuyện lạ lùng xảy ra năm 1985.

Trước năm 1985, trên đỉnh tháp Thủ Thiện có một cây đa cổ thụ to lớn xum xuê, phủ bóng lên cả tòa tháp. Không ai dám chặt cây đa này, một phần vì cho rằng cả tháp và cây đều đã trở thành linh thiêng, phần khác là vì cây đã bám rễ sâu vào tháp, loại bỏ cây sẽ làm hỏng tháp.

Trước năm 1985, trên đỉnh tháp Thủ Thiện có một cây đa cổ thụ to lớn xum xuê, phủ bóng lên cả tòa tháp. Không ai dám chặt cây đa này, một phần vì cho rằng cả tháp và cây đều đã trở thành linh thiêng, phần khác là vì cây đã bám rễ sâu vào tháp, loại bỏ cây sẽ làm hỏng tháp.

Tuy nhiên, trận bão đổ bộ vào tỉnh Bình Định năm 1985 đã thổi bay cây đa khổng lồ này khỏi đỉnh tháp.

Tuy nhiên, trận bão đổ bộ vào tỉnh Bình Định năm 1985 đã thổi bay cây đa khổng lồ này khỏi đỉnh tháp.

Thật kỳ lạ là vụ việc này không hề gây ra hư hại lớn nào cho tòa tháp cổ này. Và sau 30 năm, tháp Thủ Thiện vẫn đứng sừng sững trên mảnh đất thiêng của người Chăm cổ.

Thật kỳ lạ là vụ việc này không hề gây ra hư hại lớn nào cho tòa tháp cổ này. Và sau 30 năm, tháp Thủ Thiện vẫn đứng sừng sững trên mảnh đất thiêng của người Chăm cổ.

Bình luận
vtcnews.vn