Ngắm Thủy điện Sơn La "ngủ yên" trong ngày Tết

Thời sựThứ Ba, 16/02/2010 09:12:00 +07:00

(VTC News)- Không một tiếng ầm nổ đá ngăn sông hay một tia sáng lập lòe từ bộ phận hàn sắt thép, cả công trường Thủy điện Sơn La dường như đang “say giấc nồng".

(VTC News) - Không một tiếng ầm từ công trường nổ đá ngăn sông hay một tia sáng lập lòe từ bộ phận hàn sắt thép, cả công trường Thủy điện Sơn La dường như đang “say giấc nồng” trong không khí Xuân ngập tràn núi rừng.

Năm 2009 là một năm thành công trong công tác xây dựng đại công trình Thủy điện Sơn La, các tổng công ty tham gia xây dựng công trình đã ngày đêm hoạt động để đạt tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12 năm 2010. Đón Xuân Canh Dần 2010, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La đã cho hầu hết toàn bộ công nhân được về đón Tết cùng với gia đình, nên đại công trường lớn nhất Đông Nam Á dường như đang "ngủ yên" giữa thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng của đất trời Tây Bắc.

Phóng viên VTC News đã có mặt tại Thủy điện Sơn  La để ghi lại những hình ảnh đặc biệt về một Đại công trường nhân dịp Tết đến Xuân về:

Từ xa cả đại công trường hiện ra mờ ảo và chìm trong sự tĩnh lặng khác ngày thường. 
Những cây cầu bắc ngang dòng sông Đà hùng vĩ để vận chuyển vật liệu không một bóng xe qua lại. 
Những chiếc máy xúc... 
...và cả những nhà máy bê tông cỡ lớn yên lặng nghỉ ngơi sau một năm làm việc hết công suất. 
Gần hơn những cửa xả của nhà máy thủy điện hiện ra như những bức tường thành khổng lồ. 
Ở phía dưới lòng sông, nơi sẽ là những dòng thác nước từ những cửa xả bóng dáng con người thật nhỏ bé. 
Những ống dẫn nước vào các tổ máy to lớn đã được ghép nối lại với nhau. 
Những tua bin máy khổng lồ đang chờ để lắp đặt. 
Từ trên đài tham quan nhìn xuống cả công trường phủ mờ một màu trắng của bụi đá. 
Những băng chuyền chuyển vật liệu vào công trường nằm vắt ngang trên những thung lũng. 
Những chiếc cẩu trục to lớn đang ngừng hoạt động trên bề mặt đập thủy điện. 
Trước mặt đập là hàng ngàn bậc thang dẫn từ trên xuống dưới. 
Lác đác một vài công nhân được phân công bảo vệ công trường đang dọn dẹp trong ngày Tết. 
Phía sau mặt đập cũng là một công trường to lớn và ngổn ngang. 
Những người bảo vệ nhỏ bé đi kiểm tra công trường là sự đối trọng với một đại công trường to lớn và hùng vĩ nhất. 

Dương Lãng Hoàng(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn