Ngắm ‘kỳ quan ánh sáng’ từ Bắc Cực

Thế giớiChủ Nhật, 20/05/2012 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người mơ ước được tận mắt nhìn thấy ‘màn trình diễn’ ánh sáng từ những vầng hào quang tuyệt đẹp dù chỉ một lần trong đời.

(VTC News) - Nhiều người mơ ước được tận mắt nhìn thấy ‘màn trình diễn’ ánh sáng từ những vầng hào quang tuyệt đẹp dù chỉ một lần trong đời, nhưng một nhiếp ảnh gia ở Nauy lại có ‘diễm phúc’ được chứng kiến điều kỳ thú trên diễn ra hàng đêm.

Nhiếp ảnh gia Tommy Eliassen đã dành nhiều đêm ‘theo đuổi’ những cực quang xung quanh thị trấn quê hương anh ở Moi Rana, Nauy để ghi lại những bức ảnh và video tuyệt đẹp nhằm chia sẻ với mọi người trải nghiệm ‘có một không hai’ của mình.

Những luồng ánh sáng ngoạn mục biến bầu trời tại Nauy trở thành màu xanh lá dưới con mắt của nhiếp ảnh gia Tommy Eliassen

Tommy cho biết việc chụp hình mang lại cho anh nhiều cảm hứng hơn là chỉ đơn giản đứng ngắm nhìn những luồng ánh sáng. Anh nói: “Chúng tôi thường nhìn thấy các cực quang, nhưng tôi vẫn có thể hiểu tại sao mọi người trên khắp thế giới luôn đi tìm kiếm để được chiêm ngưỡng chúng. Sau nhiều năm chụp ảnh hiện tượng tự nhiên này, tôi vẫn thấy nó luôn đẹp kỳ vĩ và hấp dẫn”.

Mo i Rana nằm cách 50 dặm về phía nam của vòng Bắc Cực, và nhiệt độ nơi đây có thể hạ thấp xuống dưới -20oC vào mùa đông. Eliassen luôn thực hiện các chuyến chụp ảnh ban đêm một mình và phải chuẩn bị thật cẩn thận cho chuyến đi.
Bức ảnh chụp bản thân Tommy đứng dưới luồng ánh sáng kỳ ảo ở Saltfiellet, Nordland

Anh giải thích:  “Bạn phải quan tâm đến việc lập kế hoạch, tôi luôn cập nhật dự báo thời tiết và hoạt động của mặt trời. Một trong những thử thách lớn nhất gặp phải đó là bạn không bao giờ biết chính xác ở đâu và khi nào các vụ nổ do các luồng cực quang tạo nên xảy ra. Nó luôn thay đổi vĩ độ và cường độ chỉ trong vòng vài giây”.

Bắc cực quang hình thành khi các hạt tích điện từ mặt trời xâm nhập vào từ trường trái đất, va chạm với các nguyên tử và phân tử trong không khí tạo ra các vụ nổ ánh sáng. Việc va chạm với oxy sẽ tạo ra cực quang màu đỏ và xanh lá, trong khi ni-tơ tạo nên màu hồng, xanh dương và tím cực đẹp trên nền trời.

Các hoạt động năng lượng của mặt trời được dự đoán sẽ đạt cực đại vào năm 2012/2013, bởi vậy nên Tommy hi vọng sẽ chụp được những bức ảnh cực quang mạnh mẽ hơn nữa.
 Bầu trời chuyển thành màu đỏ và xanh lá tại Moi Rana

Bắc cực quang thường được ghi nhận ở Nauy, nhưng gần đây, hoạt động của mặt trời đã gia tăng nên những luồng ánh sáng này còn có thể nhìn thấy được trên bầu trời nước Anh vào tháng 1.


Cùng ngắm nhìn những bức ảnh kỳ thú về ‘kỳ quan’ ánh sáng của tạo hóa:
Những luồng ánh sáng kỳ ảo
Bắc cực quang ngày càng mở rộng trong những năm gần đây

Thúy Hạnh





Bình luận
vtcnews.vn