Nga yêu cầu dân không uống rượu 2 tháng sau tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/12/2020 14:35:02 +07:00
(VTC News) -

Nga cảnh báo người dân tránh uống rượu trong 2 tháng sau khi được tiêm vaccine COVID-19 khi mà nước này thuộc nhóm quốc gia tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới.

Cảnh báo này được đưa ra từ Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn TASS. Theo đó, bà Tatiana Golikova cho biết, người Nga sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong 42 ngày để vaccine Sputnik V phát huy tác dụng.

“Người Nga sẽ phải hạn chế đến những nơi đông người, đeo khẩu trang, sử dụng chất khử trùng, hạn chế tiếp xúc và không uống rượu hoặc dùng thuốc gây ức chế hệ miễn dịch”, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho hay.

Nga yêu cầu dân không uống rượu 2 tháng sau tiêm vaccine COVID-19 - 1

Nga cảnh báo dân không uống rượu 2 tháng sau tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Shutterstock)

Trong khi đó, Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor - cơ quan giám sát an toàn người tiêu dùng của Nga, lặp lại quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với đài tiếng nói Komsomolskaya Pravda. “Nếu chúng ta muốn giữ sức khỏe và có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, đừng uống rượu”, Anna Popova nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nga là quốc gia tiêu thụ rượu thứ tư trên thế giới. Theo cơ quan này, trung bình người lớn ở Nga tiêu thụ 15,1 lít rượu mỗi năm.

Những nỗ lực của Nga trong việc tiêm chủng diện rộng vaccine COVID-19 cho người dân đã bắt đầu vào cuối tuần qua tại Matxcơva. Cơ quan y tế nước này ước tính, 100.000 người đã được tiêm vaccine.

Các quan chức y tế Nga cho biết, vaccine Sputnik V có hiệu quả hơn 90%, song các thông tin  cho thấy một số nhân viên y tế tiêm vaccine này đã bị tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đến nay, nhiều chuyên gia phương Tây bày tỏ sự hoài nghi về tốc độ phát triển vaccine Sputnik V của Nga, và Nga đã không cung cấp đầy đủ dữ liệu về quá trình bào chế, phát triển vaccine của nước này.

Dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại Nga, nước này hiện ghi nhận hơn 2,4 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 42.000 người chết.

Kông Anh(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn