Nếu Messi vào tù

Thể thaoThứ Sáu, 14/06/2013 02:04:00 +07:00

Nếu cáo buộc trốn thuế của Cục phòng chống tội phạm kinh tế Barcelona là đúng, cha con Lionel Messi sẽ phải ngồi tù theo đúng luật pháp.

Nếu cáo buộc trốn thuế của Cục phòng chống tội phạm kinh tế Barcelona là đúng, cha con Lionel Messi sẽ phải ngồi tù theo đúng luật pháp.


Messi phàn nàn về vị trí khiến Zlatan Ibrahimovic phải rời khỏi Barcelona, khiến cho giấc mơ được tỏa sáng tại Camp Nou của cầu thủ Thụy Điển tàn lụi chỉ sau 1 năm. Messi tạo ảnh hưởng lớn trong đội, la mắng David Villa, Cristian Tello và bất kỳ ai thi đấu không như ý mình. Đấy cũng chỉ là những chi tiết hoàn toàn chuyên môn. Còn trốn thuế lại là một chuyện khác. Đấy là phạm tội.

5,5 triệu USD thật ra chỉ là một con số nhỏ với Messi, nhỏ so với tổng thu nhập khổng lồ hàng năm của anh (Messi kiếm những 41,3 triệu USD/năm và là VĐV có thu nhập cao thứ 10 trong giới thể thao). Nhưng kỳ thực đấy là một con số rất lớn.

Vào thời điểm Tây Ban Nha vẫn đang oằn mình trong khủng hoảng kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu, 5,5 triệu USD từ tiền thuế của Messi có thể làm được khối việc, chủ yếu là trợ cấp cho những người có hoàn cảnh không may như Messi, những người tuy không có việc nhưng vẫn dõi theo những đường bóng đẹp của Messi hàng ngày.


Messi có thể tan nát hình tượng
 Messi có thể tan nát hình tượng

Diego Maradona đã từng trốn thế, đến mức thuế vụ Italia xiết bông tai của ông ngay cổng hải quan. Nhưng khi ấy Maradona đã nghỉ thi đấu rồi, đã là huyền thoại rồi và đã dính vào một tỷ scandal rồi. Còn Messi thì khác, anh quá sạch sẽ, như một thiên thần. Đã biết bao lần người ta nhìn vào Messi và xem ấy là một hình mẫu toàn bích. Nổi tiếng, tài năng, giàu có nhưng lại cực kỳ khiêm tốn. Ở Barcelona, từ đồng đội, HLV đến CĐV đều kính ngưỡng Messi như một thiên thần.

Vậy mà thiên thần ấy đang dính vào cáo buộc trốn thuế, từ 2007-2009. Theo luật pháp Tây Ban Nha, nếu có bằng chứng buộc tội, người trốn thuế có thể ngồi từ 2-6 năm và nộp phạt 1 triệu USD. Tất nhiên là không một ai tin là Messi sẽ vào tù. Chuyện ấy quá phi lý, Barcelona cùng với thế lực và tầm ảnh hưởng của họ, Messi cùng nguồn tài sản khổng lồ của anh và lực lượng luật sư tài ba sẽ hóa giải tất cả trong trường hợp xấu nhất.

Cựu Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, Chủ tịch Sevilla Jose Maria Del Nido cùng hàng loạt VIP trong giới thể thao từng dính vào scandal trốn thế và biển thủ công quỹ, có ai đi tù đâu. Ở đây chỉ bàn đến vấn đề hình ảnh của Messi, con người vẫn được cho là miễn nhiễm với scandal.

Messi thanh minh
Cha con Messi thanh minh

Nếu, xin nhắc lại và nhấn mạnh chữ "nếu", Messi bị phát hiện thật sự có tội thì người ta còn biết tin vào điều gì đây trong giới thể thao nữa. Cách đây chưa lâu, một biểu tượng lớn của làng thể thao, cua rơ huyền thoại Lance Armstrong đã phải lên chương trình talk show và nói với cả thế giới rằng mình đã dùng doping. Số lượng fan của Messi thậm chí còn nhiều hơn cả Armstrong, họ sẽ nghĩ gì?


Nếu Messi vào tù mãi mãi là chữ nếu bởi điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Messi mà quả thật phạm tội thì đấy sẽ là cái nhà tù khủng khiếp nhất giam lỏng giấc mơ, niềm tin, niềm hy vọng của người hâm mộ về một điều kỳ diệu thật sự trên sân cỏ. Messi đã mang trên mình sứ mạng của một người cứu rỗi, từ một gia đình nghèo, từ quá khứ bệnh tật lên trở thành cầu thủ số 1 hành tinh. Anh là hình mẫu của biết bao người, cho đến khi scandal trốn thuế xảy ra.

Cầu Chúa, đừng cho scandal ấy là sự thật!


Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn