Nếu HAGL xuống hạng!

Thể thaoThứ Hai, 20/04/2015 07:00:00 +07:00

Chẳng khó để vẽ ra kịch bản nếu HAGL xuống hạng sau mùa này. Có điều, nó sẽ mang hơi hướng một bi kịch.

(VTC News) – Chẳng khó để vẽ ra kịch bản nếu HAGL xuống hạng sau mùa này. Có điều, nó sẽ mang hơi hướng một bi kịch.

Kết thúc vòng 10, HAGL đang xếp thứ 10 với vỏn vẹn 8 điểm, bằng với 2 đội đứng liền sau là QNK Quảng Nam và Đồng Tháp, đồng thời chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.

Nếu HAGL xuống hạng, không khó để vẽ ra kịch bản của cuộc chơi mùa tới.
Nếu HAGL xuống hạng, họ có thể bớt đi những cảnh rời sân như thế này (Ảnh: Quang Minh) 
Nếu HAGL xuống hạng: Bầu Đức vẫn vui! 

Ông Đức từng bảo thế trước mùa giải mà. Có điều, không biết ông vui tới cỡ nào?

Nếu HAGL xuống hạng: Thì U19 cũng tan!

Ấy là lời của ngài Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong một buổi trả lời báo giới. 

Bóng đá thực tế cuối cùng phải là kết quả chứ không phải là lối đá, lối đá chỉ là phương tiện mà thôi. Một đội bóng mà cứ thua mãi thì cũng không ai muốn xem, cho dù đội bóng ấy đá đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa” – Ông Dũng nhấn mạnh.
Clip: HAGL 2-2 Đồng Nai
Nếu HAGL xuống hạng: Ban tổ chức giải hạng Nhất sẽ hưởng lợi! 

Hạng Nhất bao năm như nồi cơm nguội, nay sôi lên vì có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… những ngôi sao gắn mác U23 Việt Nam. 

Những ngôi sao này đi tới đâu ở đó sẽ có hội bởi cứ nhìn V-League mà xem. Sân Pleiku “vỡ” ngay đầu mùa V-League 2015, sân Long An đóng cửa, hạn chế người xem vì lo… sập. Sân Vinh tăng cường an ninh tới gấp đôi trận thường vì lo “công thành”… Bây giờ, Công Phượng đến Huế, Bình Định, Phú Yên, Nam Định… toàn những nơi chưa từng được xem trực tiếp Công Phượng, lại chẳng tha hồ xôm.

Thêm một điều thú vị nữa. Xưa nay, một cầu thủ hạng Nhất lên tuyển giống như một giấc mơ. Bây giờ hàng loạt tuyển thủ xuống hạng Nhất chắc còn hơn cả một giấc mơ.
Nếu HAGL xuống hạng, họ sẽ có nhiều hơn những trận đấu như thế này
Nếu HAGL xuống hạng: Sẽ không cảnh Công Phượng về quê đại chiến! 

Thay vào đó là cảnh Hồng Duy về quê đấu đội bóng quê nhà Bình Phước.

Nếu HAGL xuống hạng: Có thể ông Miura sẽ đi dự khán hạng Nhất nhiều hơn. 

Từ đây, nhiều cầu thủ còn trong bóng tối sẽ hiện ra và trên tuyển không chừng quân hạng Nhất lại chiếm nòng cốt.

Nếu HAGL xuống hạng: Ban tổ chức giải V-League sẽ thiệt! 

Hẳn sẽ là vậy rồi! Toyota có thể ngừng tài trợ. Ban vận động tài trợ của V-League lại mỏi gối khản lời tìm doanh nghiệp đỡ đầu mà đi đâu cũng có thể bị… lắc. 

Các sân đấu ở V-League trở về “thời xa vắng”. Và hạng Nhất tạo nên nghịch lý chưa từng có tiền lệ: Bỗng được quan tâm hơn cả giải đấu cao nhất làng bóng đá quốc nội. 

Nếu HAGL xuống hạng: Các nhà đài thi nhau tranh bản quyền những trận có HAGL. 

VTV có thể tường thuật tất cả 14 trận ở giải hạng Nhất mà HAGL thi đấu. Báo giấy, báo mạng cũng thi nhau đẩy thông tin về hạng Nhất mà trước đó, họa hoằn lắm mới có mẩu tin… vắn. 

Ngược lại, V-League đói thông tin, trở về với cảnh đìu hiu như chợ chiều. Bản quyền bán 30 năm cũng không ai mua, không ai đi đòi nữa…

Tóm lại: Nếu HAGL xuống hạng, nó như một tấn bi kịch!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn