Nẻo về ai oán của 80.000 thai nhi ở nghĩa trang Đồi Cốc

Thời sựThứ Sáu, 20/11/2015 07:58:00 +07:00

Không khí cô liêu, lạnh lẽo nơi đây cũng chính là số phận đau xót của những hài nhi không bao giờ được khóc, được cười.

Nghĩa trang Đồi Cốc, Sóc Sơn là nơi chôn cất 80.000 thai nhi bị nạo phá. Không khí cô liêu, lạnh lẽo nơi đây cũng chính là số phận đau xót của những hài nhi không bao giờ được khóc, được cười.

Theo số liệu mới nhất từ Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế, trong năm 2014 đã có 302.848 ca nạo phá thai.

Tuy nhiên, đây mới là con số thống kê chủ yếu từ hệ thống y tế công mà Vụ có được, còn các ca nạo phá thai thực hiện tại các cơ sở tư nhân rất khó thống kê chính xác.

Video nẻo về ai oán của hơn 80.000 thai nhi ở Hà Nội  
Hàng ngày, ông Nguyễn Văn Yên (Sóc Sơn, Hà Nội) đi hơn 5km từ nhà đến một cơ sở y tế tại thị xã Phúc Yên để thu gom xác thai nhi bị nạo phá mang về chôn cất tại nghĩa trang Đồi Cốc.

Sau nhiều ngày theo sát nhân vật, nhóm phóng viên đã có được hình ảnh chân thực cho hành trình trở về của những hài nhi chưa kịp làm người.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn