Ném vợ xuống sông: Tìm thấy thi thể người vợ xấu số

Pháp luậtThứ Hai, 03/06/2013 12:37:00 +07:00

Hơn một ngày sau khi bị chính người chồng ném xuống sông dù đã cố bấu víu, thi thể bà Hiền đã được tìm thấy cách nơi bị ném xuống sông gần chục km.

Hơn một ngày sau khi bị chính người chồng đầu gối tay ấp ném xuống sông dù đã cố bấu víu, thi thể bà Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi) đã được tìm thấy cách nơi bà bị ném xuống sông gần chục km.


 


Ngày 3/6, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết qua hơn một ngày tìm kiếm, chiều 2/6, thi thể bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, ở tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên - Hà Nội) đã được lực lượng chức năng và gia đình tìm thấy khi đang trôi dạt tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh. Nơi tìm thấy cách vị trí cầu Đuống khoảng gần 10 km.

sông đuống
Cầu Đuống, nơi ông Nguyễn Kim Đức đã ném vợ xuống sông 

Như đã đưa, bà Nguyễn Thị Hiền bị chính chồng của mình ném xuống sông vào khoảng 10 giờ 30 ngày 1/6, ngay giữa Cầu Đuống (nối phường Giang Biên, quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm - TP Hà Nội). Người chồng độc ác, ông Nguyễn Kim Đức (49 tuổi) đã bị người dân giữ lại và giao nộp cho công an.

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, ông Đức không hề tỏ ra ân hận hay thương xót vợ. Ông Đức khai, khoảng mấy tháng trước vợ bị tai biến mạch máu não. Từ đó, vợ ông Đức sinh ra chán nản nên hàng ngày hai vợ chồng thường xảy ra to tiếng với nhau.

Theo ông Đức, bà Hiền đã từng uống thuốc tự tử song bất thành. Khoảng 10 giờ 30 ngày 1/6, ông chở vợ sang Từ Sơn (Bắc Ninh) để châm cứu.

Theo lời khai, trong lúc vợ nói muốn chết, ông Đức tiện mồm nói “Hay là xuống sông cho… mát?”. Thấy bà Hiền gật đầu, ông này đã chở vợ ra giữa cầu Đuống rồi ném xuống bất chấp người vợ cố bấu víu kêu cứu.


Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để truy tố người chồng độc ác này ra trước pháp luật.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn