Ném bột ớt vào cảnh sát trên đường chạy trốn

Pháp luậtThứ Ba, 19/01/2016 08:37:00 +07:00

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 tên cướp đường phố liên tục đánh võng, ném bột ớt về phía sau hòng tìm đường tẩu thoát.

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 tên cướp đường phố liên tục đánh võng, ném bột ớt về phía sau hòng tìm đường tẩu thoát.

Ngày 18/1, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt Lê Thành Lợi và Lê Minh Chiến về hành vi Cướp giật tài sản.

Bốn ngày trước, Lợi chạy xe chở Chiến rảo quanh các ngõ ngách ở TP Quy Nhơn tìm "mồi". Tới đường Tăng Bạt Hổ, chúng áp sát, giật điện thoại của người phụ nữ đang đón con trước cổng trường.
Lợi tại công an. Ảnh: Danh Toại
Lợi tại công an. Ảnh: Danh Toại 
Phát hiện sự việc, tổ tuần tra Công an TP Quy Nhơn rú ga truy đuổi. Hai tên cướp liên tục đánh võng, ném bột ớt về phía sau khi cảnh sát đuổi đến gần. Tuy nhiên, khi cặp đôi rẽ vào hẻm ở phường Nguyễn Văn Cừ bị các trinh sát đạp ngã, khống chế.

Lợi là sinh viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật ở Bình Định, Chiến học lớp 10 nhưng đều vừa nghỉ học. Hai thanh niên thừa nhận đã tháo biển số xe, mang theo bột ớt mỗi khi đi giật tài sản. Nếu bị cảnh sát hoặc người dân truy đuổi sẽ ném vào họ để tẩu thoát.

Ngoài vụ giật điện thoại của chị Nguyễn, từ cuối năm ngoái đến nay chúng đã thực hiện thành công 10 lần bằng "chiêu" tương tự.

Video: Nghe dân tri hô, CSGT lao tới tóm sống tên cướp
Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn