Nể phục sức sống kỳ diệu của cậu bé chỉ có nửa đầu

Thế giớiThứ Hai, 28/09/2015 05:41:00 +07:00

Sinh ra chỉ với một nửa đầu nhưng bé Jaxon Emmett Buell đã bất chấp mọi trở ngại để cố gắng tồn tại một cách kỳ diệu.

Sinh ra chỉ với một nửa đầu nhưng bé Jaxon Emmett Buell đã bất chấp mọi trở ngại để cố gắng tồn tại một cách kỳ diệu.

Mới đây, cậu bé Jaxon chỉ có một nửa đầu vừa kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của cuộc đời mình. Một năm qua, câu chuyện về cuộc sống của “Jax Mạnh Mẽ” (biệt danh của bé Jaxon) đã làm xáo động mạng xã hội.
Cho đến nay, trang cá nhân trên Facebook của bé Jaxon thu hút gần 90.000 người “thích” và 18.000 người “chia sẻ” về câu chuyện này. 
Jax Mạnh Mẽ vừa mới kỷ niệm tròn sinh nhật tròn 1 tuổi của mình
Jax Mạnh Mẽ vừa mới kỷ niệm tròn sinh nhật tròn 1 tuổi của mình 
Từ khi ở trong bụng mẹ, các bác sỹ đã chẩn đoán bé Jaxon mắc phải hội chứng Anencephaly. Hội chứng này khiến trẻ chào đời không có não và tủy sống. Bệnh không chữa được và phần đông trẻ chết khi mới sinh ra.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, cứ khoảng 4.859 trẻ em được sinh ra ở Mỹ thì lại có 1 người mắc hội chứng Anencephaly.
Bé Jaxon và mẹ
Bé Jaxon và mẹ 
Anh Brandon, 30 tuổi, cha của bé Jaxon kể lại: “Sau khi chúng tôi đi khám thai lần thứ 2 ở tuần thai 17, chúng tôi đã biết có điều gì đó không hay khi máy siêu âm rà đến chỗ đầu của bé và ở chỗ đấy rất yên tĩnh”.
“Ngay hôm sau, Brittany, vợ tôi nhận được cú điện thoại từ bác sỹ. Cô ấy đã khóc và nói với tôi rằng em bé có vấn đề. Tất nhiên, tôi đã không thể làm việc nổi ngày hôm ấy và đó thực sự là một ngày khó khăn cho chúng tôi”, anh Brandon chia sẻ. 
Vào tuần thứ 23 của thai kỳ, các bác sỹ đã gợi ý cho cặp vợ chồng trẻ rằng họ có thể lựa chọn việc “phá thai” nhưng cặp đôi đã từ chối điều này.
Brandon cho biết: “Chúng tôi đã trở về nhà và suy nghĩ về việc bỏ thai, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy Jaxon trông như thế nào, nếu bé có thể sống sót”.
“Và rồi cuối cùng chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để Jaxon có cơ hội chiến đấu giữa cuộc đời”, anh Brandon nói. 
Mẹ của Jaxon, chị Brittany, 27 tuổi cho hay: “Tin về bệnh tình của bé đã làm trái tim tôi tan nát”.
Cuối cùng, bé Jaxon đã sống sót một cách thần kỳ trong quá trình mang thai. Bé được sinh ra bằng phương pháp mổ vào ngày 27/8/2014.
Bé Jaxon và bố
Bé Jaxon và bố 
Ba tuần đầu tiên sau khi chào đời, bé Jaxon nằm tại phòng chăm sóc trẻ sơ sinh chuyên biệt ở Bệnh viện Palmer Winnie, Florida để cá bác sỹ thần kinh có thể theo dõi tình trạng của bé.
Anh Brandon nói: “Thật buồn khi nghe các bác sỹ nói rằng con trai tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể đi đứng được, không thể nói chuyện, không biết đói bụng, không thể nghe, cũng không thể nhìn”. 
Trong quá trình lớn lên của mình, bé Jaxon từng phải đối mặt những tháng dài bị co giật và la hét không nguôi. Mỗi ngày thức dậy, cặp vợ chồng Brittany và Brandon phải đối mặt với thực tế rằng Jaxon có thể sẽ không còn ở đây vào ngày mai.
Bé Jaxon được bố mẹ đưa đi dạo
Bé Jaxon được bố mẹ đưa đi dạo 
Brittany đau đớn chia sẻ: “Điều này luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi luôn phải nghĩ rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của bé”. 
Các đồng nghiệp của Brandon đã giúp 2 vợ chồng trẻ thiết lập trang từ thiện GoFundMe khi Jaxon được sinh ra để mọi người có thể giúp đỡ gia đình bé chi trả các loại thuốc đắt tiền và chi phí phụ trội. Số tiền quyên góp cho đến nay đã lên đến gần 55.000 USD và vẫn đang được hỗ trợ thêm từng ngày.
Cha Jaxon cho biết, với số tiền quyên góp này, Brittany có thể ở nhà và chăm sóc bé 24/7, điều này thực sự là món quà vô giá.
Brittany bày tỏ, nhiều người đã biết đến bé Jaxon và khi nhìn thấy hình ảnh của bé, họ nói rằng: “Nhìn kìa, đấy là Jax Mạnh Mẽ”.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn