Náo loạn vì khỉ 3 chân thích đàn bà, tấn công đàn ông

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 20/11/2012 03:19:00 +07:00

Điều lạ hơn là nó rất "ghét" và chỉ tấn công đàn ông, còn phụ nữ thì nó tỏ ra thân thiện.

Liên tục gần một tháng nay, người dân xã An Phú (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vô cùng lo sợ về con khỉ lạ chỉ có 3 chân tấn công người hàng loạt. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là con khỉ này chỉ tấn công đàn ông.


Hoại tử vì vết cắn của khỉ lạ


Từ trung tâm TP.Tuy Hòa, PV tìm đến xã An Phú để tìm hiểu thực hư câu chuyện khỉ 3 chân tấn công đàn ông hàng loạt. Đến đây, khi chúng tôi hỏi về con vật lạ này mọi người đều tỏ thái độ lo sợ.

Nhiều người dân cho biết, con khỉ trên hiện không rõ chủ là ai nhưng nó đã được chuyển qua tay hai người chủ. Chủ gần nhất của khỉ lạ là một người dân ở xã An Phú (TP. Tuy Hòa).

Trước đây, thấy ngoài chợ người ta bán con khỉ 3 chân với giá 500 ngàn đồng, ông này liền bỏ tiền ra mua đem về nuôi. Và cũng từ đây, mọi rắc rối bắt đầu xuất hiện khi con khỉ giở chứng. Nó liên tục tấn công người rồi chạy vào rừng phi lao tại địa phương ẩn náu. Khu vực rừng phi lao nằm dọc đường Độc Lập của TP.Tuy Hòa (đoạn từ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ đến xã An Phú).

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, PV tìm đến nhà các nạn nhân bị con khỉ 3 chân tấn công để tìm hiểu rõ những câu chuyện đồn thổi về con khỉ lạ này.

Một nạn nhân tại xã An Phú kể lại chuyện bị khỉ 3 chân tấn công 
Theo người dân ở đây, từ khi con khỉ xuất hiện tại địa phương cho đến nay đã có hơn 10 người bị tấn công gây thương tích. Trường hợp nặng nhất là anh Nguyễn Minh Khánh (SN 1981, thôn Xuân Dục, xã An Phú). Đến chiều 16/11, anh Khánh vẫn đang điều trị tại bệnh viện Quân y 13 (tỉnh Bình Định). Ngoài ra, số người dân bị con khỉ 3 chân từ bụi cây lao ra dọa cắn rất nhiều.

Nói chuyện với chúng tôi, chị Phúc (xã An Phú) kể lại vụ khỉ 3 chân tấn công: "Cách đây gần một tháng, lúc trời mờ sáng, vợ chồng tôi chạy xe máy vào chợ Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa) mua hàng hóa. Khi chạy đến đường Lê Duẩn nối dài (đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú) thì bất ngờ phát hiện một con khỉ rất to, bị mất 1 chân trái trước, cổ còn đeo dây xích ngồi giữa đường.

Thấy lạ, vợ chồng tôi dừng xe xuống xem. Bỗng nhiên, từ phía trước, con khỉ lao tới cầm tay, vuốt ve tôi khiến hai vợ chồng vô cùng hoảng sợ. Lợi dụng lúc chồng tôi không để ý, nó nhảy lên, ôm chặt cổ anh Khánh (chồng chị Phúc) và cắn".

Mặc dù anh Khánh chống trả quyết liệt và chị Phúc dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu con khỉ nhưng hơn 5 phút giằng co, con vật này mới chịu nhảy xuống và chạy vào rừng phi lao.

Sau khi bị con khỉ 3 chân tấn công, vợ chồng chị Phúc liền về nhà để điều trị vết thương. Tuy nhiên, sau đó vết thương của chồng chị có nhiều dấu hiệu bất thường.

Gia đình chị Phúc đã đưa anh Khánh ra đi bệnh viện để kịp thời chữa trị. Thế nhưng, những chiếc răng của khỉ hằn trên cơ thể của anh Khánh quá sâu nên vết thương tiếp tục lở loét nghiêm trọng.

Chị Phúc cho biết: "Hiện cánh tay phải của anh Khánh đã bị hoại tử, gân co rút, có khả năng phải tháo khớp tay. Vì tình trạng vết thương của chồng tôi ngày càng nặng nên gia đình dự định sẽ tiếp tục đưa anh vào TP.HCM để kịp thời chữa trị dứt điểm để không ảnh hưởng đến tính mạng".

Theo tìm hiểu của PV, không lâu sau đó, một nạn nhân khác là anh Nguyễn Văn Đông (xã An Mỹ, huyện Tuy An) trên đường từ TP. Tuy Hòa về qua đoạn đường này cũng bị con khỉ 3 chân tấn công.

Sau khi thoát nạn, anh Đông phải đến bệnh viện khâu 14 mũi ở 2 cánh tay. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, anh Nguyễn Văn Đông cho biết: "Con khỉ này mặc dù bị mất một chân nhưng nó rất nhanh và khỏe. Mặc dù đã nhìn thấy nó cách mình 5m nhưng tôi không kịp phản ứng. Lúc ấy tôi hoảng loạn thực sự. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, tôi vẫn thấy rùng mình, ớn lạnh".

Nhiều người dân địa phương cho biết, thời gian qua, có nhiều lời đồn thổi con khỉ 3 chân này chỉ tấn công đàn ông, còn phụ nữ thì nó lại vuốt ve. Tuy nhiên, những lời đồn thổi này là sai hoàn toàn. Bởi mới đây, con khỉ lạ này đã tấn công một phụ nữ tại khu phố Ninh Tịnh 3 (xã An Phú) là chị Đặng Thị Thúy (ngụ khu phố Ninh Tịnh 3).

Truy tìm khỉ 3 chân


Sự ẩn hiện của con khỉ 3 chân đã trở thành mối họa khiến cho nhiều người dân ở khu vực này sống trong sợ hãi. Thậm chí, nhiều người dân không còn dám đi qua đoạn đường có con khỉ hung hãn "trấn giữ".

Điều đáng lo ngại là cách đây khoảng hai tuần, khi nhiều người đang điều trị tại bệnh viện thì anh Mai Văn Lại (thường trú tại thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) đến gặp chị Thuý xin nhận con khỉ về nuôi.

Tuy nhiên, trên đường về nhà, người này đã bán lại con khỉ cho một người đi đường lạ mặt khác với giá 500 ngàn đồng. Sau đó con khỉ 3 chân trốn thoát được. Từ đó, tung tích của con vật này mất luôn cho đến nay. Nhiều người hoang mang, lo sợ bị khỉ tấn công bất cứ lúc nào.

Trước lo lắng của nhiều người dân, PV đã có cuộc trao đổi với chính quyền UBND xã An Phú. Ông Nguyễn Mạnh Thi, chủ tịch UBND xã cho biết: "Sau khi được nhiều người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an và dân quân xã truy bắt con khỉ này. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Đây là một con khỉ hoang dã. Điều lạ hơn là nó rất "ghét" và chỉ tấn công đàn ông, còn phụ nữ thì nó tỏ ra thân thiện. Sau nhiều vụ tấn công người tại địa phương, nhiều người dân tỏ ra lo sợ. Thậm chí họ còn không dám lưu thông trên đoạn đường này".

Cũng theo ông Thi, mặc dù đây là một loài động vật hoang dã nhưng thông thường các loài động vật đều sợ con người. Chính vì thế, mọi người nên bình tĩnh, không vì thế mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình.

Tuy nhiên, người dân không nên truy lùng ráo riết con vật hoang dã này khiến xáo trộn môi trường tự nhiên. Được biết, phía lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm để đưa khỉ 3 chân về nơi bảo tồn để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân địa phương.

Tốn hàng chục triệu chữa vết thương do khỉ lạ tấn công
Sự việc con khỉ 3 chân liên tục tấn công người khiến các nạn nhân này phải tốn tiền của để chữa trị vết thương khiến người dân lo sợ. Chị Thúy cho hay, mặc dù vết thương của chị nhẹ, chỉ cần điều trị vài ngày là qua khỏi nhưng cũng mất khá nhiều tiền.

Nặng nhất trong số các nạn nhân là anh Võ Lê Thành Nguyên. Theo thông tin từ chị Thúy, ngay sau khi thấy dấu hiệu vết thương của anh nặng và có nhiều biến chứng nguy hiểm, gia đình đã chuyển bệnh nhân vào TP.HCM chữa trị hơn 10 ngày và chi phí hết hàng chục triệu đồng.

TheoĐS&PL
Bình luận
vtcnews.vn