Nani tiết lộ cơn thịnh nộ ít người biết của Sir Alex Ferguson

Bóng đá AnhThứ Hai, 18/05/2020 15:23:47 +07:00
(VTC News) -

Nani sợ hãi khi nhắc lại cơn giận của Sir Alex Ferguson khi anh đá hỏng quả phạt đền, gián tiếp khiến Manchester United mất điểm.

Cập bến Manchester United từ năm 2007 và được kỳ vọng là Cristiano Ronaldo mới, nhưng Nani không thể hiện được nhiều. Tiền vệ người Bồ Đào Nha phải chật vật tìm suất đá chính ở sân Old Trafford. Thậm chí, anh từng bị Sir Alex Ferguson "dằn mặt" trong phòng thay đồ sau khi đá hỏng quả phạt đền, khiến MU bị Fulham cầm hòa.

Đó là trận đấu vào năm 2010. MU khi ấy đang dẫn Fulham 2-1 và có một quả phạt đền. Ryan Giggs là cầu thủ được giao nhiệm vụ thực hiện, song Nani đã giật lấy quyền đá phạt đền từ tay đàn anh. Trên chấm 11m, Nani bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1. Ít phút sau, Fulham gỡ hòa 2-2. Nani bị xem là "tội đồ" để Sir Alex trút cơn giận.

Nani tiết lộ cơn thịnh nộ ít người biết của Sir Alex Ferguson - 1

Nani từng bị Sir Alex "nắn gân" trong phòng thay đồ. 

"Tôi đang chơi rất hay với đầy đủ sự tự tin. Chúng tôi có một quả phạt đền. Ryan (Giggs) là người đá, nhưng tôi rất tự tin. Giggs cũng không nói gì. Tôi giành quyền đá, bỏ lỡ cơ hội. Đáng ra tôi phải biến quả đá ấy thành bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Trong phòng thay đồ sau trận, Ferguson đã... "giết" tôi. Ông ấy hỏi: "Nani, cậu nghĩ mình là ai thế? Ai cho cậu quyền đá phạt đền? Ryan ư?".

Rồi ông ấy "giết" nốt Ryan Giggs. Ferguson hỏi: "Này Ryan, tại sao cậu lại cho Nani đá phạt đền". Giggs trả lời: "Cậu ta giật lấy quả bóng và tôi đã cho phép". "Chúa ơi, ngày hôm nay thật khó tin", ông ấy than thở", Nani nhớ lại khoảnh khắc bão tố trong phòng thay đồ. 

Như để chuộc lỗi với Sir Alex, Nani xin được đưa HLV của mình về nhà. Trên cả chặng đường, chiến lược gia người Scotland không nói câu nào với Nani. "Tôi đưa ông ấy về và ông ấy không nói gì với tôi. Tôi thấy rất không thoải mái", Nani kể lại. 

Dù vậy, Nani cũng cải thiện phần nào khả năng khi được Sir Alex uốn nắn. Tiền vệ người 33 tuổi có đầy đủ danh hiệu vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh và chinh phục EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha. 

Nani tiết lộ cơn thịnh nộ ít người biết của Sir Alex Ferguson - 2

Nani (số 17) vô địch EURO cùng Bồ Đào Nha. 

"Ban đầu, tôi rất sợ ông ấy. Ông ấy như một người cha, và khi đứa con của mình mắc lỗi hay làm gì đó sai sót, bạn biết rồi đấy. Tôi thấy ông ấy nói chuyện với những cầu thủ khác. Tôi muốn góp lời, nhưng tôi nghĩ: "Mình sẽ nói gì bây giờ?". Tôi không biết.

Tôi rất sợ ông ấy cho đến khi tôi hiểu tiếng Anh tốt hơn, với vốn từ đủ để thể hiện mình. Vốn tiếng Anh của tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nó còn tệ hơn bây giờ nhiều. Khi Ferguson biết tôi có thể nói nhiều hơn với ông ấy, ông đã cởi mở và quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi học được không ít từ ông ấy", Nani nhớ lại. 

Không chỉ có Sir Alex, những đàn anh giàu kinh nghiệm ở MU cũng thúc đẩy Nani rất nhiều. Được thi đấu trong tập thể đẳng cấp cao là trải nghiệm quý trong sự nghiệp của cầu thủ hiện khoác áo Orlando City.

"Giggs, (Paul) Scholes và Rio Ferdinand luôn thúc đẩy và khuyên bảo tôi. Lúc đầu, tôi không biết họ đang làm gì. Hình như họ không thích tôi.

Họ luôn nổi khùng với tôi nhưng đó là vì họ thấy rất nhiều tiềm năng của tôi trên sân tập. Họ luôn tin tưởng tôi. Sau 2, 3 năm, tôi bắt đầu nhận ra và luôn cố gắng làm theo những gì các đàn anh chỉ bảo cho mình", Nani kết luận. 

Hồng Nam (Nguồn: Goal)
Bình luận
vtcnews.vn