Nani khóc hận, Ronaldo sầu não rời Anh

Thể thaoThứ Năm, 07/03/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Nani đã không cầm được nước mắt khi gọi điện về Bồ Đào Nha. Trong khi đó người đồng hương của anh bên kia chiến tuyến là Ronaldo sầu não rời Anh.

(VTC News) – Nani đã không cầm được nước mắt khi gọi điện về Bồ Đào Nha cho một người bạn. Trong khi đó người đồng hương của anh bên kia chiến tuyến là Ronaldosầu não rời Anh.


Một nguồn tin cho biết, Nani đã rất ân hận sau tình huống phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ trong trận MU thua Real hôm thứ Tư. Cuộc điện thoại của anh về Bồ Đào Nha cho một người bạn đã có những giọt nước mắt của tiền vệ này.

“Nani thực sự bị ám ảnh bởi mọi người nghĩ anh ta là tội đồ. Vì thế anh ta đã khóc rất nhiều. Anh ta đã rất nỗ lực để có thể thi đấu tốt hơn ở MU sau một mùa giải xuống phong độ. Vậy mà…” – Người bạn Nani cho biết.

Nani thực sám ảnh

Bên kia chiến tuyến dù đã ghi bàn giúp Real ngược dòng và đi tiếp, nhưng ngôi sao một thời của MU lại chẳng thể vui nổi. Liên quan đếnhành động không ăn mừng sau khi ghi bàn ở Old Trafford của tiền đạo này,trên Daily Mail còn có hẳn một cuộc thăm dò dư luận xem hành động của Ronalo có phản ánh đúng tâm trạng cầu thủ này hay không.


Báo chí Anh cũng đã theo chân Ronaldo ra tận sân bay. Kết quả, cánh săn tin của xứ sương mù chỉ thu được những hình ảnh về Ronaldo trong vẻ mặt buồn bã.

Ronaldo buồn bã rời Anh

Còn tờ The Sun cho biết, sau khi kết thúc trận đấu, Ronaldo đã tới phòng thay đồi của MU với một cảm xúc lẫn lộn buồn vui. Một mặt anh cảm thấy hạnh phúc khi đã giúp Real đi tiếp, một mặt anh thấy buồn vì MU bị loại.

“Tôi đã tới phòng thay đồ của MU để nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả chủ tịch Glazer. Quả thực tôi không muốn có mặt trong những trận đấu như thế này” – Ronaldo nói.

Ronaldo cũng đã gặp đàn anh Ryan Giggs, người vừa có trận đấu thứ 1000 trong màu áo MU. “Anh ấy là một tượng đài ở MU, tôi chúc mừng anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ chỉ ngừng chơi bóng ở tuổi 50”. – Tiền đạo Real kết lại.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn