Nạn nhân thoát chết ở Vĩnh Phúc: Cơn lốc kéo sập nhà xưởng 7.000m2 trong 30 giây

Tin nóngThứ Năm, 11/06/2020 17:32:00 +07:00
(VTC News) -

Các nạn nhân ở Vĩnh Phúc cho biết, trận dông lốc kéo đến quá nhanh khiến họ không kịp trở tay, khu nhà xưởng rộng gần 7.000m2 bị kéo sập chỉ trong 30 giây.

Ngày 11/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tối 10/6, bệnh viện tiếp nhận 18 người là nạn nhân trong vụ lốc xoáy cuốn sập nhà xưởng Công ty Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Trong số các nạn nhân bị thương có 2 người bị thương nặng (một bệnh nhân bị gãy xương đùi, một bệnh nhân có biểu hiện sốc, chấn thương).

Nhiều nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại trận lốc xoáy kinh hoàng vào chiều tối qua.

Nạn nhân thoát chết ở Vĩnh Phúc: Cơn lốc kéo sập nhà xưởng 7.000m2 trong 30 giây - 1

Một nữ công nhân bị thương sau vụ sập nhà xưởng.

Bà Hoàng Thị Lan là công nhân xưởng gỗ may mắn thoát chết nhưng bị thương ở cánh tay. Bà hoảng sợ tới mức không thể nhớ được bị thương do tôn đập vào hay bị ngã.

Theo nữ công nhân này, khoảng 18h ngày 10/6, bà cùng 4 người khác đang làm việc thì thấy ván gỗ ở ngoài bị gió thổi tung lên. Chỉ trong nháy mắt, gió lốc ập đến cuốn cả 5 người bay vào đống rác.

"Tôi đang đứng cạnh cậu Khanh (công nhân làm cùng) thì phát hiện gió lốc nhưng không kịp chạy ra ngoài. Chỉ trong khoảng 30 giây, cơn lốc kéo đổ toàn bộ nhà xưởng, tôn bay khắp nơi. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết và chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi.

Đến khi gió ngừng thổi, tôi mở mắt ra thì thấy tay trái của mình bị đau và sưng lên. Chúng tôi tưởng hôm qua chết ở đây. 

Còn thằng em tôi thì đầu chảy máu, tôi vội vàng bảo nó cởi áo ra cuốn tạm vào đầu để cầm máu. Còn đứa em nữa thì cũng bị tôn với sắt bay va vào sườn và tay", bà Hoàng Thị Lan kể lại.

Chị Hoàng Thị Hải (SN 1973, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cũng bàng hoàng khi nhắc đến cơn lốc xoáy khủng khiếp vừa xảy ra. Khi đó, chị đang làm trong xưởng thì dông mưa kéo đến, chị cùng các công nhân khác nhìn ra ngoài thì thấy tấm tôn bị lốc cuốn bay vào xưởng, mọi người nháo nhác hô hào chạy ra khỏi cửa nhưng không kịp.

“Tôi phải nấp vào dưới miếng gỗ dưới sàn, nhưng do nấp không hết, còn tay trái ở ngoài nên bị tôn cứa vào. Khoảng 30 phút sau, tôi mới bò ra ngoài nhờ người đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện rồi mới biết mình còn sống", chị Hải nhớ lại phút kinh hoàng.

Một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là chị Lê Thị Phương (SN 1972), nữ công nhân bị dập xương đùi, đang nẹp và chờ theo dõi phẫu thuật.

Giọng vẫn yếu, chị Phương thều thào kể lại, lúc đó, chị cùng gần 30 công nhân khác đang ở trong xưởng thì thấy dông lốc kéo đến. Chị nhanh chóng chạy hướng ra phía cửa xưởng nhưng không kịp, chị bị thanh gỗ đập vào chân phải gây chấn thương nặng. Hiện các bác sĩ đang theo dõi mới mổ cho chị được.

Nạn nhân thoát chết ở Vĩnh Phúc: Cơn lốc kéo sập nhà xưởng 7.000m2 trong 30 giây - 2

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi các nạn nhân.

Có chồng là công nhân làm việc tại Công ty Kiều Thi Junma, chị Lưu Thị Hiền cho biết, chiều qua chị vô tình thấy video lốc xoáy trên mạng. Chị Hiền lập tức xin nghỉ chạy đến công ty chồng nhờ người tìm kiếm. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi báo anh Tình chồng chị đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. 

“Khi vào bệnh viện thì đã thấy chồng được chuyển lên chuyên khoa Ngoại trong tình trạng tay phải bị nẹp, hai chân bị dập, chân trái bị dập gần hết đã được phẫu thuật gấp. Bác sĩ chỉ bảo bị thương như thế, tình hình cụ thể thế nào hiện tôi vẫn chưa rõ”, chị Hiền nghẹn giọng.

Video: Khoảnh khắc thoát chết kỳ diệu khi lốc xoáy san phẳng xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc

Minh Tuệ - Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn