Nạn nhân bị ném xác: 'Nhà ngoại cảm' diễn trò thế nào?

Thời sựThứ Tư, 30/10/2013 11:35:00 +07:00

Ngày 29/10, nhiều nhà ngoại cảm vẫn làm nhiễu loạn cuộc tìm kiếm nạn nhân trong vụ án phi tang thi thể bệnh nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường. (Theo Đất Việt)

Đầu giờ chiều 29/10, một người đàn ông mặc áo vest xám, tự xưng là Hùng, đến từ Hòa Bình khi nghe tin xác chị Huyền suốt 10 ngày qua vẫn chưa tìm thấy, trong lòng cảm thấy day dứt nên đến hỗ trợ.

Đầu giờ chiều 29/10, một người đàn ông mặc áo vest xám, tự xưng là Hùng, đến từ Hòa Bình khi nghe tin xác chị Huyền suốt 10 ngày qua vẫn chưa tìm thấy, trong lòng cảm thấy day dứt nên đến hỗ trợ.

Sau khi đi quanh bãi đất vài vòng và nhìn ngắm kĩ mặt sông Hồng, nhà ngoại cảm “từ thiện” yêu cầu phải sắp lễ thì mới có thể tiến hành được. Bộ lễ mà thầy Hùng nhắc đến gồm có: 1 bộ quần áo mới mà người sống mặc, 1 cái kéo, 1 cái bút và 1 quyển sổ.

Sau khi đi quanh bãi đất vài vòng và nhìn ngắm kĩ mặt sông Hồng, nhà ngoại cảm “từ thiện” yêu cầu phải sắp lễ thì mới có thể tiến hành được. Bộ lễ mà thầy Hùng nhắc đến gồm có: 1 bộ quần áo mới mà người sống mặc, 1 cái kéo, 1 cái bút và 1 quyển sổ.

Lễ lạc xong xuôi, ông Hùng cắn lưỡi, lấy máu viết bùa chú để ném xuống sông cầu mong thần linh phù hộ. Thầy nói: '3 giờ chiều hôm nay, nhất định xác sẽ nổi'.

Lễ lạc xong xuôi, ông Hùng cắn lưỡi, lấy máu viết bùa chú để ném xuống sông cầu mong thần linh phù hộ. Thầy nói: '3 giờ chiều hôm nay, nhất định xác sẽ nổi'.

Trong lúc đợi đến 3 giờ chiều, có nhiều nguồn tin trên báo đưa là đã tìm thấy xác chị Huyền ở cầu Yên Lệnh – Hà Nam. Khi biết tin, ông Hùng vẫn rất tự tin và khẳng định : 'Xác cô Huyền vẫn chỉ ở đây thôi'.

Trong lúc đợi đến 3 giờ chiều, có nhiều nguồn tin trên báo đưa là đã tìm thấy xác chị Huyền ở cầu Yên Lệnh – Hà Nam. Khi biết tin, ông Hùng vẫn rất tự tin và khẳng định : 'Xác cô Huyền vẫn chỉ ở đây thôi'.

Nhiều người mong ngóng đứng chờ, hy vọng “điều kỳ diệu“ sẽ đến.

Nhiều người mong ngóng đứng chờ, hy vọng “điều kỳ diệu“ sẽ đến.

Tuy nhiên, đã 3h chiều ngày 29/10 trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy lời của ông Hùng nói là đúng. Mọi tìm kiếm thi thể chị Huyền vẫn đang dần rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, đã 3h chiều ngày 29/10 trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy lời của ông Hùng nói là đúng. Mọi tìm kiếm thi thể chị Huyền vẫn đang dần rơi vào bế tắc.

Ông Hùng thấy thế thanh minh: 'Cô Huyền thấy đông quá nên cô sợ không dám lên, vẫn chưa có duyên nên chưa nổi lên được, cùng lắm là 4 giờ xác sẽ nổi'.

Ông Hùng thấy thế thanh minh: 'Cô Huyền thấy đông quá nên cô sợ không dám lên, vẫn chưa có duyên nên chưa nổi lên được, cùng lắm là 4 giờ xác sẽ nổi'.

Đến hơn 16h, thi thể chị Huyền vẫn không nổi lên. Ông Hùng nói:'Bó tay rồi, nhiều vong xấu dưới đấy quá, cô Huyền muốn lên lắm nhưng bị kéo không lên được'. Thầy vừa nói vừa lảng đi để tránh khỏi sự chú ý của người dân.

Đến hơn 16h, thi thể chị Huyền vẫn không nổi lên. Ông Hùng nói:'Bó tay rồi, nhiều vong xấu dưới đấy quá, cô Huyền muốn lên lắm nhưng bị kéo không lên được'. Thầy vừa nói vừa lảng đi để tránh khỏi sự chú ý của người dân.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở Lĩnh Nam - Hà Nội cho biết: 'Tôi có mặt ở đây ngay từ những ngày đầu tiên tìm kiếm, xem đủ các nhà ngoại cảm đến đây rồi trình diễn rồi. Cứ nói cho hay đi, quan trọng là phải tìm được xác chị Huyền'.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở Lĩnh Nam - Hà Nội cho biết: 'Tôi có mặt ở đây ngay từ những ngày đầu tiên tìm kiếm, xem đủ các nhà ngoại cảm đến đây rồi trình diễn rồi. Cứ nói cho hay đi, quan trọng là phải tìm được xác chị Huyền'.

Bình luận
vtcnews.vn