Nam xe ôm Grab chết sau khi gọi điện báo bị cướp

Pháp luậtThứ Ba, 31/07/2018 14:31:00 +07:00

Trước khi được phát hiện nằm gục với vết đâm ở hông, người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ đã gọi điện cầu cứu hiệp sĩ Bình Dương.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức điều tra, làm rõ nghi án tài xế xe ôm công nghệ (GrabBike) bị sát hại, cướp xe vào đêm tối tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 30/7, người dân ở phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phát hiện Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi), mặc áo khoác và mũ bảo hiểm GrabBike nằm thoi thóp bên vũng máu ở bãi đất trống cỏ mọc um tùm trong con hẻm nằm trên đường DT747.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.

cuop xe om GrabBike

 Nạn nhân nằm gục bên vũng máu ở khu đất vắng người.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt để phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cảnh sát thấy cuộc gọi gần nhất là số của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Theo hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, trước khi chết, anh Sơn có gọi điện cho anh báo bị hai người khách cướp xe máy chạy về hướng miếu Ông Cù (thị xã Tân Uyên), nhờ giúp đỡ.

Theo nhận định của lực lượng điều tra, có khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. Chiếc xe máy của nạn nhân không còn ở hiện trường, khả năng đã bị kẻ cướp lấy đi sau khi gây án. Nơi xảy ra vụ việc vắng người qua lại, cỏ cây mọc um tùm.

Một nhân chứng cho biết, trước thời điểm phát hiện sự việc, người này thấy nạn nhân chở theo một người đàn ông lạ mặt đi từ hướng ngã tư Miếu Ông Cù về Biên Hoà, khi vừa qua trạm thu phí nằm trên đường DT747 thì rẽ vào một con hẻm vắng người.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

Hải Đăng
Bình luận
vtcnews.vn