Nam thanh niên say rượu rồ ga tông CSGT: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựThứ Ba, 13/03/2018 12:45:00 +07:00

Sau khi bị tài xế say xỉn tông trúng, Thượng úy Trần Đức Trung nhập viện trong tình trạng hôn mê, hiện vẫn phải tiếp tục thở máy.

Ngày 13/3, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho Thượng úy Trần Đức Trung (Đội CSGT Bình Triệu, Công an TP.HCM), người bị nam thanh niên say xỉn rồ ga tông khi đang làm nhiệm vụ.

"Hiện, Thượng úy CSGT đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại thần kinh, vẫn phải tiếp tục thở máy, sức khỏe chưa có gì tiến triển", một vị bác sĩ nói.

Trước đó, khoảng 11h ngày 12/3, Thượng úy Trần Đức Trung được chuyển từ Bệnh viện 175 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị trong tình trạng hôn mê, phải thở qua ống nội khí quản.

Các bác sĩ cho biết, khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, chưa thể tiên lượng được điều gì. Tuy nhiên, may mắn là đến thời điểm đó vẫn chưa phát hiện máu tụ trên não của Thượng úy Trung.

z-1820164

Thượng úy CSGT Trần Đức Trung đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như VTC News đưa tin, khoảng 23h30 ngày 11/3, Thượng úy CSGT Trần Đức Trung (Đội CSGT Bình Triệu) cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe và kiểm tra nồng độ cồn trên đoạn quốc lộ 1A.

Trong thời gian tuần tra, Thượng úy Trung phát hiện một nam thanh niên lái xe máy BKS: 68X - 1132.48 chạy hướng An Sương về Thủ Đức có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, không những không dừng xe theo hiệu lệnh, thanh niên này còn cố tình rồ ga, tông thẳng vào chiến sĩ Trung.

Cú tông mạnh khiến cả hai bị thương. Thượng úy Trung bị gãy xương cẳng chân phải, gãy sống mũi, vỡ xương quai hàm, chấn thương sọ não và nhanh chóng được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nam thanh niên cố tình phạm luật giao thông tên Hoàng Lâm (SN 1995, quê Bình Thuận). Thời điểm xảy ra vụ việc, hơi thở người này nồng nặc mùi rượu bia.

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn